1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Liên tiếp các vụ công an rởm lừa đảo phụ nữ

(Dân trí) - Đối tượng tội phạm giả danh công an thường nhằm vào những phụ nữ đi xe máy một mình, mang biển kiểm soát tỉnh ngoài, vu cho họ buôn bán tiền giả, đòi kiểm tra giấy tờ, túi xách... rồi chiếm đoạt tài sản.

Vụ thứ nhất: 14h ngày 1/3, chị Chu Thị Phương, SN 1976, ở Thái Nguyên, đi xe máy đèo mẹ từ nhà đến tỉnh Hà Tây. Khi đi đến đoạn ngã ba cây xăng Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Long Biên, thì bị một nam thanh niên đi xem máy Dream cùng chiều ép dừng xe. Đối tượng tự xưng là công an, nói chị Phương bị tình nghi cất giấu ma tuý.

Sau đó, đối tượng yêu cầu chị Phương để xe máy lại cho mẹ trông, rồi đèo chị Phương quay lại cây xăng đầu đường 5 và yêu cầu chị Phương đưa 1 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng, 4 triệu đồng và 1 đăng ký xe máy, tổng trị giá 10 triệu đồng, sau đó đối tượng bỏ đi.

Vụ thứ hai: 15h30 ngày 28/2, chị Trần Thị Mùa, SN 1981, trú ở Hải Dương đi xe máy một mình về Hà Nội. Đến đoạn đường gần Cầu Chui, phường Gia Thuỵ, chị bị một người đàn ông khoảng 30-35 tuổi đi xe máy cùng chiều ép lại, xưng là công an yêu cầu chị Mùa cho kiểm tra giấy tờ người và xe.

Chị Mùa không đem theo giấy tờ, người đàn ông dọa sẽ đưa về trụ sở công an để giữ xe. Sau một hồi doạ dẫm, đối tượng đồng ý “tha” cho chị Mùa với điều kiện đưa toàn bộ tài sản gồm 2 triệu đồng và 1 điện thoại di động (trị giá 4,4 triệu đồng). Sau khi nhận tài sản của chị Mùa, tên này vội vã bỏ đi.

Vụ thứ ba: 16h ngày 26/2, Lâm Thị Thu, SN 1984, ở Thanh Hoá, đi xe máy đến đầu phố Hoàng Cầu, thì bị một nam thanh niên đi xe Dream đuổi theo, chặn xe của chị Thu lại, tự xưng là công an phường.

Thanh niên này nói chị Thu là đối tượng nghi buôn bán tiền giả, đòi kiểm tra túi xách, giấy tờ, điện thoại di động. Sau khi cầm toàn bộ số tài sản trên, đối tượng rút chìa khóa xe máy của chị Thu, bắt chị Thu dắt bộ theo. Đi được một đoạn, đối tượng phóng xe đi mất.

Minh Hương