1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Thanh Hóa:

Lãnh đạo xã bỏ nhiệm sở đi... ăn cưới

(Dân trí) - Đang trong giờ hành chính, thế nhưng tại trụ sở UBND xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) chỉ có vài nhân viên văn phòng, theo một nhân viên ở đây thì “các lãnh đạo hôm nay đi ăn cưới con trai bác Chủ tịch mặt trân Tổ Quốc”.

Sau khi nhận được một số thông tin liên quan đến xã Hợp Thắng, sáng ngày 16/1, chúng tôi đến trụ sở UBND xã Hợp Thắng để liên hệ làm việc. Tuy nhiên mới chỉ 9h50 phút nhưng tại đây chỉ có vài nhân viên phòng tiếp nhận hồ sơ, còn không một lãnh đạo nào có mặt tại đây. Phòng của Bí thư Đảng ủy xã đã “cửa đóng then cài”, còn phòng ông Chủ tịch xã cửa vẫn “rộng mở” nhưng ông đã đi dự tiệc.

Phòng Bí thư “cửa đóng then cài”.
Phòng Bí thư “cửa đóng then cài”.

Một nhân viên văn phòng ở đây cho biết: “Hôm nay đám cưới con trai bác Chủ tịch mặt trận Tổ quốc nên chủ tịch sang đó ăn đám cưới rồi, hẹn anh chị hôm khác quay lại”.

Khi chúng tôi liên lạc bằng điện thoại thì được ông Lê Huy Lịch, Chủ tịch xã Hợp Thắng cho biết: “Tôi đang bận, chiều cũng bận hướng dẫn dân gieo mạ và giải quyết tranh chấp đất đai nên không gặp được các anh”, đồng thời vị chủ tịch này cũng không cho chúng tôi một lịch hẹn cụ thể.

Phòng Chủ tịch “rộng mở” nhưng vị này đã đi dự tiệc cưới.
Phòng Chủ tịch “rộng mở” nhưng vị này đã đi dự tiệc cưới.

Một người dân ở đây cho biết: “Lúc sáng tôi cùng một số lãnh đạo xã ngồi uống rượu với nhau tại đám cưới con trai ông Hiền, trong đó có ông Lịch và ông Bốn (Bí thư Đảng ủy)”.

Không chỉ có Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy xã “gác việc công” để đến dự đám cưới con trai ông Hiền mà ngay cả một số cán bộ khác của xã đang trong giờ hành chính vẫn gác việc lại để đến dự tiệc cưới.

Nguyễn Thùy