1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo công ty than bị “khủng bố” qua điện thoại

(Dân trí) - Sau khi phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tiến hành đánh sập 7 cửa hầm, lò do “thổ phỉ” khai thác than trái phép trong rừng đặc dụng Yên Tử, hai lãnh đạo của một công ty khai thác than liên tục bị dọa giết bằng điện thoại và tin nhắn.

Thực hiện cam kết phối kết hợp với Hạt kiểm lâm huyện Đông Triều, UBND xã Tràng Lương và BQL rừng đặc dụng Yên Tử, Công ty TNHH một thành viên 91 được tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giao nhiệm vụ đánh sập các cửa hầm, lò và cắt đường vào khu vực khai thác than trái phép trong rừng đặc dụng của “thổ phỉ”. 

Tuy nhiên sau đó, liên tiếp trong thời gian qua, ông P.V.H, Giám đốc và anh T.C.Đ, tổ trưởng tổ bảo vệ của Công ty 91 bị “khủng bố” bằng điện thoại cho đến tận đêm khuya. 

Ông H cho biết: “Các số điện thoại lạ gọi đến không chỉ đe dọa tôi mà còn gây phiền nhiễu làm ảnh hưởng đến công việc công ty, đặc biệt là tin nhắn đe dọa tôi gần đây nhất vào lúc đêm khuya làm cho cả gia đình tôi vô cùng lo lắng”.
 
Lãnh đạo công ty than bị “khủng bố” qua điện thoại - 1
 
 Tin tặc gửi tin nhắn đe dọa anh Đ. vào đêm khuya. (Ảnh Q.Đ)
 
Ông H chứng thực bằng tin nhắn còn lưu trong máy, từ số điện thoại 0904239324 gửi đến, với nội dung như sau: “Mạng mày không quá 50 triệu đâu, liệu liệu mà làm ăn, mà mày còn có vợ con nữa đấy, nhà mày cũng đẹp nhưng không bền đâu”

“Ở đất này, nếu ai cố tình ngăn cản đường làm ăn của “thổ phỉ” đều bị chúng đe dọa. Chúng không chỉ dọa giết tôi mà còn dọa cả gia đình tôi nữa. Tôi nghĩ rằng việc bảo vệ nguồn tài nguyên không chỉ là trách nhiệm chung của những người khai thác than, hơn nữa là bảo vệ nguồn tài sản Quốc gia một cách hợp pháp”, ông H chia sẻ.

Cũng như ông H, anh Đ khá lo lắng khi nhận được những tin đe dọa từ những số máy lạ. Mới đây nhất là một tin nhắn từ số máy 0904239324 gửi đến anh lúc đêm khuya, có nội dung:“Mày muốn sống yên ổn thì vừa phải thôi… trước khi xử lý mày, vợ con mày sẽ lãnh đủ”; “…Gia đình mày sẽ ổn nếu mày biết điều, mạng mày cũng như thằng xếp mày chỉ đáng 50 triệu, mày hiểu không?” 

Theo anh Đ, việc bị đe dọa anh đã phán đoán được trước. “Không chỉ khủng bố bằng điện thoại mà trước đây “thổ phỉ” đã từng đổ thuốc sâu vào giếng ăn của đội bảo vệ, chúng đặt cả chông dưới suối để chắn xe của công ty vào khai thác than” - anh Đ cho biết thêm.

Chúng tôi thử liên lạc với các số máy đã gửi tin nhắn đe dọa cho ông H và anh Đ nhưng đều báo không liên lạc được. Công an huyện Đông Triều nhận định: Có thể đối tượng thực hiện tin nhắn trên chỉ là tay chân của những kẻ “đầu to” đứng sau đọc nội dung cho chúng gửi. Sau khi đe dọa bọn chúng sẵn sàng vứt bỏ sim đi để tránh bị theo dõi. 

Cũng theo công an xã Tràng Lương thì các đối tượng đe dọa có khả năng là người ngoài địa phương.
 
Sự việc “tin tặc” đe dọa cán bộ Công ty 91 đã được báo cáo lên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, cơ quan CSĐT và Ban Quân báo Quân khu 3 (Công ty 91 trực thuộc đơn vị Quân đội). Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc. 

My Thường