1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Làm xiếc” trên nóc tàu hỏa

(Dân trí) - Thời gian gần đây, hiện tượng người đu bám, ngồi, thậm chí đi lại trên nóc tàu hỏa đã trở thành vấn đề nan giải của ngành đường sắt. Vì nghèo, vì kiếp mưu sinh, nhiều người sẵn sàng bất chấp cả tử thần.

“Làm xiếc” trên nóc tàu hỏa - 1

Cảnh "làm xiếc" trên nóc tàu ngày nào cũng có.
 
Mới đây, tàu TN2 chạy tuyến TPHCM - Hà Nội đã phải dừng tại ga Tam Kỳ (Quảng Nam) để lấy xác của một thanh niên xấu số đi tàu chui bằng cách ngồi trên nóc tàu. Xác nạn nhân nằm trên nóc toa 41320, được xác định là Võ Tuyên Quang, sinh năm 1986, quê Mỹ Thạnh, Lệ Thủy, Quảng Bình.

 

Ông Lê Văn Hiếu, tổ trưởng bảo vệ ga Tam Kỳ, cho biết: “Nguyên nhân gây ra cái chết của anh Quang ban đầu được xác định là do nạn nhân leo lên nóc tàu từ ga Diêu Trì (Bình Định). Khi đến đoạn ga Diêm Phổ (Quảng Nam), nạn nhân bị một dây điện bằng đồng đập vào vùng ngực làm chết tại chỗ. Một đoạn dây điện đã mắc vào ngực nạn nhân kéo ra đến ga Tam Kỳ”. 

 

Trong cái chết thương tâm của anh Quang, người đầu tiên đáng trách chính là nạn nhân, song không thể không nhắc đến trách nhiệm của các nhân viên ngành đường sắt khi quá lỏng lẻo trong việc kiểm soát hành khách trên tàu.
 
“Làm xiếc” trên nóc tàu hỏa - 2
Phần lớn họ là phụ nữ.

 

Phóng viên đã nhiều lần chứng kiến những chuyến tàu Thống Nhất Bắc – Nam, cứ khoảng tới ga Đà Nẵng là trên nóc tàu xuất hiện lác đác những bóng người. Phần nhỏ trong số họ là khách muốn đi tàu chui, còn đa phần là người bán hàng rong, trốn lên nóc tàu cùng thúng hàng hóa, đợi khi tàu dừng ở các ga thì chui xuống bán hàng. Khi tàu chuyển bánh, họ lại lên nóc tàu ngồi chờ…

 

Chúng tôi có mặt ở khu vực Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) chứng kiến cảnh những người phụ nữ “treo mình” trên nóc tàu hỏa. Ngày nào cũng vậy, họ ngồi đã thành quen, bất chấp con tàu lao đi rầm rầm và những đường dây điện trần lơ lửng phía trên đầu. Một nhân viên ngành đường sắt cho biết các anh đã quá quen với cảnh này, cũng biết là nguy hiểm nhưng họ quá lì lợm, đuổi mãi không được nên đành… kệ. Với lại họ đều nghèo khổ, làm gắt gao quá cũng thấy thương...
 
 
“Làm xiếc” trên nóc tàu hỏa - 3

 

Lê Phi