1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Lại “ồ ạt” tăng phí dịch vụ gửi xe tết

(Dân trí) - Những ngày giáp tết, ở khắp các chợ, siêu thị... của Hà Nội, phí dịch vụ gửi xe lại “được dịp” tăng giá ồ ạt. Dường như điều này đã trở thành “thông lệ” hàng năm gây khó chịu, bức xúc cho người dân.

Tiếp cận các điểm gửi xe ở 1 số khu chợ lớn, khu triển lãm và trung tâm thương mại, PV Dân trí đã ghi nhận được nhiều thông tin đáng chú ý về vấn đề này.

Tại chợ Ngã tư sở, trước ngày 15 tháng Chạp, mức phí gửi xe “rậm rịch” tăng từ 3.000 đồng/xe/lượt lên 4.000 đồng/xe/lượt.

Tuy nhiên, chưa “hài lòng” với mức thu phí đó, sau ngày 15 tháng Chạp, các nhà thầu dịch vụ gửi xe ở khu chợ này lại “đồng loạt” tăng phí lên mức 5.000 đồng/xe/lượt.

Khi bị khách hàng thắc mắc về quy định giá vé của Nhà nước thì nhân viên trông giữ xe ở điểm này nói: “Ở đây không làm theo quy định nào cả, chỉ có quy định của chúng tôi đề ra mà thôi”.

Thực tế, trong những ngày giáp tết, người dân có nhu cầu đi mua sắm nhiều nên các điểm trông giữ xe tư nhân được dịp mọc lên như nấm.

Họ “phớt” quy định về thu phí dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy của Nhà nước và tự đặt ra những mức phí dịch vụ để kiếm lời, còn người dân thì cứ thấy “tiện” đâu gửi đó.

Chị Hồng (ở quận Hoàn Kiếm) bức xúc: “Ở đâu cũng thu 5.000 đồng/xe/lượt, mình gửi dăm ba phút cũng như gửi cả 1 ngày”.
 
Lại “ồ ạt” tăng phí dịch vụ gửi xe tết - 1

Giá niêm yết là 3.000 đồng/lượt, phí thực thu là 5.000 đồng/lượt.

Hội chợ triển lãm và chợ hoa được tổ chức trên đường Phan Đình Phùng và khu phố hàng Rươi, hàng Lược được 2 ngày, cùng với những biển cấm đi xe vào khu vực tổ chức hội chợ là sự hiện diện của các điểm trông giữ xe.

Giống với các điểm trông giữ xe ở các khu vực khác, phí dịch vụ gửi xe ở khu vực này cũng có “mệnh giá” 5.000 đồng/xe/lượt.

Cũng tại khu vực chợ hoa trên phố cổ, ở một điểm trông giữ xe đầu phố hàng Rươi, giá dịch vụ niêm yết trên vé là 3.000 đồng/xe/lượt nhưng phí thực thu lại là 5.000 đồng/xe/lượt.

Trả lời PV Dân trí về sự khác nhau này, một nhân viên trông giữ xe thản nhiên: “Tết mà!”.

Càng cận tết, các điểm trông giữ xe ở Hà Nội càng “được đà” tăng phí. Điều này đã trở thành “thông lệ” hàng năm thế nhưng người dân thì chưa khi nào hết khó chịu, bức xúc.

Châu Như Quỳnh