1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

“Là mẹ, tôi phải chu toàn để con vững vàng nơi biển đảo”

(Dân trí) - “Tôi là mẹ, tôi có trách nhiệm chu toàn việc nhà, giúp các con ở ngoài biển đảo yên tâm công tác; là điểm tựa, là hậu phương vững chắc cho các con” - người mẹ của 3 kiểm ngư viên vững lòng chia sẻ.

Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn của gia đình Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường, bất khuất của gia đình Việt Nam; hướng về bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền Tổ quốc; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp mặt, thăm hỏi 20 gia đình cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư vào ngày 23/6 vừa qua.

Gặp mặt, thăm hỏi 20 gia đình chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư


Hiện có nhiều cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư ngày đêm lênh đênh trên sóng nước bảo vệ chủ quyền biển đảo dân tộc. Họ chấp nhận gác lại những lo toan cho gia đình riêng để hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Tất cả sự nỗ lực, hy sinh của các chiến sĩ và gia đình các chiến sĩ rất đáng được trân trọng, biểu dương.

Chương trình như một lời nhắn gửi: Đảng, Nhà nước, các cấp ngành và nhân dân cả nước luôn đặt niềm tin vào các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư. Các anh hãy giữ vững ý chí kiên cường, bất khuất, một lòng yêu nước, bảo vệ quê hương, bảo vệ lãnh thổ Việt Nam. Ở đất liền, các cấp ngành ở cơ sở chắc chắn sẽ tạo nhiều điều kiện giúp đỡ gia đình các chiến sĩ để các anh vững tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia Đình Việt Nam năm 2014, buổi gặp mặt, thăm hỏi 20 gia đình cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư tiêu biểu là lời cảm ơn, là tấm lòng của nhân dân cả nước gửi tới tất cả các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài biển đảo cũng như gia đình của các chiến sĩ.

Trao quà cho gia đình các chiến sĩ

Trao quà cho gia đình các chiến sĩ

Trao học bổng cho con em các chiến sĩ

Trao học bổng cho con em các chiến sĩ

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp. Các chiến sĩ đến từ nhiều vùng quê khác nhau, mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Đằng sau những câu chuyện riêng của từng gia đình nhỏ, hơn tất cả, gia đình của các chiến sĩ vẫn quyết tâm một lòng gắng lo toan chu toàn nơi hậu phương để các anh vững tâm bảo về từng tấc đất tấc biển quê hương.

Chị Hà Thị Liễu

Chị Hà Thị Liễu

Người phụ nữ trẻ Hà Thị Liễu đến từ Thái Bình, vợ chiến sĩ Lê Quang Sơn cùng hai con đã tới buổi gặp mặt. Chị chia sẻ: “Trước tôi ở cùng bố mẹ chồng, nhưng ông bà mất rồi, giờ chỉ có 3 mẹ con tôi ở với nhau. Tôi làm cán bộ y tế ở xã, nhiều khi bận, không có thời gian chăm sóc cho các cháu. Nhưng tôi vẫn động viên chồng hãy an tâm công tác, ở nhà tôi có thể lo cho các cháu được. Qua chương trình này tôi muốn gửi tới anh lời nhắn: Anh hãy yên tâm công tác, giữ vững chủ quyền biển đảo. Ở quê nhà em sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho anh. Các con đều ngoan, học giỏi”.

Bà Hoàng Thị Nhuệ

Bà Hoàng Thị Nhuệ

Bà Hoàng Thị Nhuệ - mẹ của ba kiểm ngư Trần Tuấn Minh, Trần Minh Tuấn và Trần Hoàng Hải - tâm sự: “Tôi là mẹ, tôi có trách nhiệm chu toàn việc nhà, giúp các con mình ở ngoài biển đảo yên tâm công tác; tôi muốn là điểm tựa, là hậu phương vững chắc cho các con tôi. Qua chương trình hôm nay, tôi muốn gửi tới các con tôi, tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài biển khơi: Các con hãy mềm dẻo khôn khéo trong chiến đấu, giữ vững vùng biển của ta”.

Ngọc Hoa