1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ

(Dân trí) - Hai ngày nay mưa lớn trên địa bàn hai huyện biên giới Kỳ Sơn và Tương Dương (Nghệ An) đã làm hàng trăm ngôi nhà bị ngập, hư hỏng và bị lũ cuốn trôi... Và đặc biệt, quốc lộ 7, huyết mạch giao thông chính nối liền các huyện miền xuôi đã bị chia cắt.

Sáng nay 26/6, PV Dân trí có mặt tại hiện trường chứng kiến cảnh hàng ngàn khối đất đá, đường nhựa quốc lộ 7 bị nước lũ ở sông Nậm Mộ, dòng sông Lam đánh phá khoét sâu vào lòng đường. Có mặt tại một điểm ở Khe Kiền, xã Lưu Kiền với nhiều đoạn đường bị nước lũ đánh sâu, ngoạm vào bờ với hàng trăm khối đất đã đi theo sông nước.

Dọc theo quốc lộ 7 lên huyện Kỳ Sơn tại km174... địa bàn chạy qua Bản Pủng (xã Lưu Kiền) PV quan sát thấy phần đường quốc lộ 7 bị nước lũ đánh sập, ăn sâu vào lòng từ 1-3m, nhiều đoạn nước lũ khoét sâu vào chỉ còn một mảng đất đá và nhựa đường dính treo lơ lửng khiến nhiều người đi đường phải rùng mình.

Ông Nguyễn Văn Năm - Hạt trưởng quản lý đường 7 cho biết: “Hiện tuyến đường huyết mạch giao thông quốc lộ 7 đi qua các huyện Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và cuối cùng là lên huyện Kỳ Sơn sau đó sang Lào đã bị hư hỏng nặng tại km174. Tại khu vực này bị xói mòn do nước lũ lên nhanh và chảy xiết, khiến cho phần đường bị khoét sâu vào từ 2-3m, kéo dài hơn 300m và gây ách tắc giao thông. Và đặc biệt, các phương tiện như ô tô khách, xe tải thì không thể qua đoạn này vì quá nguy hiểm, nếu không cẩn trọng thì sẽ rơi xuống sông. Để an toàn cho tất cả, chúng tôi đã đặt biển báo cấm và không cho xe lưu thông ở khu vực nguy hiểm. Trong ngày hôm nay và vài ngày tới chúng tôi sẽ huy động xe cỡ lớn để bạt ta luy dương và sẽ bạt thêm núi để thông xe trong thời gian sớm nhất”.
 

Được biết, hiện nay trên quốc lộ 7 điểm sạt lở nguy hiểm và sâu nhất do nước lũ xảy ra tại km174 dài 300m, mặt đường bị nước ăn sâu vào hơn 3m, các loại phương tiện như ô tô tải, khác, xe con không thể lưu thông. Hiện công tác khắc phục đang được Hạt quản lý đường 7 và huyện Tương Dương tiến hành cho xe ủi, san lấp, gạt đất đá nằm trên đường.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Dân trí ghi lại khi quốc lộ 7 bị chia cắt sau khi cơn lũ đi qua:
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 1
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 2
Nhiều đoạn trên quốc lộ 7 bị ngập sâu bùn từ 30-50cm.
 
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 3
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 4
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 5
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 6

Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 7
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 8

Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 9
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 10
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 11
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 12

Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 13

Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 14
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 15

Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 16
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 17
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 18
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 19
Xe mắc kẹt không thể lưu thông khi quốc lộ 7 bị sạt lở nghiêm trọng sau lũ lớn.
Kinh hoàng sông "nuốt" quốc lộ - 20
Hành khách nước ngoài qua Lào phải đi theo quốc lộ 7 nhưng bị mắc kẹt hai ngày nay.

Nguyễn Duy