1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kinh hãi những “màn trình diễn” của hung thần container

(Dân trí) - Phá dải phân cách, lao vào nhà dân, lật nhào giữa đường, dàn hàng đua tốc độ… là những gì xe container thường “trình diễn” trên phố. Chưa bao giờ người dân thôi bất an, lo sợ khi phải đối mặt với những chiếc xe kềnh càng và “bất kham” này.

Kinh hãi những “màn trình diễn” của hung thần container
Chiếc xe đầu kéo lao vào tiệm tạp hóa chiều 29/3

“Hung thần” làm loạn

Chưa hết bàng hoàng sau lần thoát nạn đầy may mắn trước đầu xe container, chị Nguyễn Thị Kim Mai - chủ một cửa hàng tạp hóa đóng tại địa bàn xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM - kể lại: Chiều 29/3, khi chị đang bán hàng cho khoảng 4 người khách đến mua thì bất chợt có những tiếng động mạnh, tiếng động cơ rít lên rợn người. Vừa ngước mắt lên nhìn ra đường, cả 5 người trong tiệm tạp hóa kinh hoàng phát hiện chiếc xe đầu kéo chở theo thùng container loại 40 feet đang ầm ầm lao đến, tông gãy nát một cột điện bên đường. Phát hiện chiếc xe đang lao về phía mình, chị Mai vội hô hào để mọi người cùng tránh. Khi tất cả vừa nhảy ra ngoài cũng là lúc chiếc container ập đến tông sập một góc tiệm tạp hóa.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo lao thẳng vào căn nhà, bánh xe phía trước bên phải bị nổ lốp, gãy lìa khỏi xe. Một trụ đèn cao thế cũng bị chiếc xe tông vào gãy nát.

Trước đó, một sự cố giao thông khác liên quan đến “hung thần” container đã xảy ra vào rạng sáng 29/3 tại quốc lộ 22 đoạn chạy qua ngã ba Việt Hưng, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Xe container mang BKS: 51C-08177 kéo theo rơ-mooc BS: 51R-9569 lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ Củ Chi về Cầu Vượt An Sương. Khi đến địa điểm trên, chiếc container phóng nhanh, tài xế xe không làm chủ tốc độ đã leo lên dải phân cách rồi cán nát nhiều khối bê tông trên đường. Vụ tai nạn xảy ra khiến đầu container bị hư hỏng nặng, đầu xe bị móp và hàng chục mét dải phân cách bị cày nát.

Kinh hãi những “màn trình diễn” của hung thần container
Một “hung thần” đua tốc độ lật nhào trên phố

Chiều tối 29/3, ông Cao Đình Nam (58 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển xe máy BKS 55X9-1753 lưu thông trên xa lộ Hà Nội (theo hướng Đồng Nai về cầu Sài Gòn), khi gần đến ngã tư Thủ Đức đã bị chiếc container chạy cùng chiều quẹt trúng khiến ông Nam ngã nhào xuống đường. Cùng lúc này chiếc xe tải chở sữa trờ đến cán nát chân trái nạn nhân. Ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Điều đáng nói, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do va quẹt với xe container. Tuy nhiên, sau sự cố chiếc container liên quan trực tiếp đến vụ việc trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy lùng chiếc xe “hung thần” trên để làm rõ.

Khi tài xế “hung thần” ngủ ngật

Khoảng 5h30 sáng 23/3 người dân sống tại quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12 choàng tỉnh bởi tiếng va chạm mạnh. Khi mọi người túa ra thì phát hiện hàng chục mét con lươn đã bị cày nát, ngay phía trước chiếc container chở đầy vỏ chai nước ngọt nằm gọn giữa dải phân cách. Từ trong cabin, tài xế xe đầu kéo loạng choạng bước ra trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ.

Kinh hãi những “màn trình diễn” của hung thần container
Kinh hãi những “màn trình diễn” của hung thần container
Khi tài xế tỉnh giấc thì đầu xe và giải phân cách đã bị cày nát, vỡ vụn

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, xe container mang BKS: 51C – 056.12 của công ty TNHH SX TM& DV Bắc Sơn kéo theo sơ mi rơ-moóc BS: 51R – 001.05 do tài xế Trần Ngọc Thảo (42 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ ngã tư Bình Phước về An Sương, khi cách cầu vượt ngã tư Ga khoảng 300m thì bất ngờ loạng choạng rồi lao thẳng vào dải phân cách giữa đường.

Vụ tai nạn xảy ra khiến nhiều thùng nước ngọt bị vỡ nát, hơn chục mét con lươn bị cuốn vào gầm xe. Rất may thời điểm này đường vắng nên không có thương tích về người. Nguyên nhân được xác định là do tài xế buồn ngủ.

Trước đó vào ngày 13/3, tài xế điều khiển “hung thần” mang BKS: 57L – 3090 kéo theo rơ-moóc BS: 51R – 4035 chở container hàng loại 20 feet lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ ngã tư Bình Phước ra cầu vượt Trạm 2. Khi đang đổ dốc cầu Bình Phước thì bất ngờ chiếc xe container loạng choạng rồi đâm thẳng vào xe tải (loại 8 tấn) mang BKS: 54N – 0399 do tài xế Nguyễn Quang Nhật (34 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển chạy ngay phía trước. Bị cú tông khá mạnh, chiếc xe tải của anh Nhật tiếp tục tông vào đuôi một xe tải (loại 15 tấn) khác.

Khi Đội xử lí tai nạn công an quận Thủ Đức có mặt, tài xế container thừa nhận nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên là vì anh này ngủ ngật. Tài xế này cho biết do phải chạy xe một mình lại đi đường dài, quá mệt mỏi nên không thể kiểm soát được việc mình ngủ gục trên vô lăng và gây tai nạn.

Kinh hãi những “màn trình diễn” của hung thần container
Về đêm, xe container luôn được mệnh danh là “hung thần xa lộ”

Còn vô số các vụ tai nạn khác liên quan đến “hung thần” xe container. Theo đánh giá của một cán bộ chuyên xử lý tai nạn trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua quận 12), hầu hết những vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe container đều do lỗi của tài xế. “Phóng nhanh, vượt ẩu để kịp giờ giao, nhận hàng, không kiểm tra kỹ phương tiện trước khi điều khiển, ngủ ngật khi lái xe là những nguyên nhân chính gây tai nạn. Muốn hạn chế thực trạng này cần tăng cường kiểm tra, rà soát của nhiều lực lượng chức năng” - Vị cán bộ này khẳng định.

Trung Kiên