1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiểm tra gấp nạn khai thác than “thổ phỉ” tại phường Cao Xanh

(Dân trí) - Trước hiện trạng hàng chục ngôi nhà bị nứt nẻ nghiêm trọng do “nạn” khai thác than trái phép của các “thổ phỉ” than tại phường Cao Xanh - TP Hạ Long, ngày 23/2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý và giải quyết sự việc.

Như Dân trí đã thông tin trong bài viết Nhà nứt "toang hoác", hàng chục hộ dân kêu cứu”, tình trạng “thổ phỉ” than cho nổ mìn khai thác than trái phép, khiến cho trên 10 ngôi nhà bị nứt nẻ toang hoác; ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân 2 tổ 37 - 38 ở phường Cao Xanh. Ngày 23/2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành gấp công văn số 504/UBND-CN chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan thành lập Đoàn kiểm tra tình trạng khai thác than trái phép trên địa bàn phường Cao Xanh (TP Hạ Long) với những nội dung sau: Yêu cầu UBND TP Hạ Long kiểm tra ngay tình trạng trên; xem xét nguyên nhân và có biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Kiểm tra gấp nạn khai thác than “thổ phỉ” tại phường Cao Xanh - 1
Ông Phạm Văn Mộng chỉ những vết nứt trên tường nhà trong buổi tiếp PV Dân trí. (Ảnh: Anh Thế)

Đồng thời UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu UBND TP Hạ Long thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 24/1/2011 của UBND tỉnh ban hành về việc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trái phép. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10/3/2011.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, Tình trạng khai thác than trái phép trên địa bàn phường Cao Xanh đã xẩy ra từ nhiều năm trở lại đây. Để giải quyết “nạn” khai thác than “thổ phỉ” gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân, địa phương đã triển khai nhiều phương án giải quyết, xử lý nhưng vẫn chưa có được kết quả mong muốn.

Kiểm tra gấp nạn khai thác than “thổ phỉ” tại phường Cao Xanh - 2
Ông Lê Văn Thơm và ông Mộng (bìa trái) tay cầm con dao giành được từ tay một đối tượng côn đồ. (Ảnh: Quốc Đô)
Theo người dân ở tổ 37 - 38 ở phường Cao Xanh cho biết, các đối tượng “than tặc” này còn thuê cả những đối tượng “côn đồ” tìm đến các nhà dân để dằn mặt “thị uy”. Ông Phạm Văn Mộng - Tổ trưởng tổ dân phố 37 kể rằng: “Có lần, tôi đang ngồi trong nhà với ông bạn hàng xóm, 4 tên côn đồ thản nhiên đi vào ngồi áp sát tôi. Với kinh nghiêm nhiều năm làm công tác điều tra phá án trước đây, tôi quàng tay ngang cổ và lấy được con dao để trong áo của tên ngồi bên cạnh. Và bây giờ con dao đó tôi vẫn giữ như một kỷ niệm cần phải ghi nhớ. Còn các loại như gạch đá hay gậy gộc, tôi thường xuyên tìm thấy chúng vứt ngay ngoài cổng nhà tôi vì đợi phục kích tôi mà không thấy nên vứt lại”.
 
Cho đến nay, nhiều hộ dân ở phường Cao Xanh hết sức lo lắng và hoang mang, họ đã gửi đơn kêu cứu lên cơ quan chức năng mong được sớm giải quyết tình trạng trên càng sớm càng tốt để đảm bào đời sống dân sinh trên địa bàn. 

Quốc Đô - Anh Thế