1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Khu vườn kỳ lạ” vẫn tấp nập

Mặc dù đã có kết luận của đoàn nghiên cứu liên ngành Trung ương là “khu vườn kỳ lạ” không có khả năng chữa bệnh như tin đồn bấy lâu nay, nhưng dòng người đổ về đây vẫn rất đông.

Trong những ngày cuối tuần qua, UBND huyện Đức Hòa và xã Đức Lập Thượng (tỉnh Long An) đã huy động lực lượng đến “khu vườn kỳ lạ” để tuyên truyền, kêu gọi người bệnh ra khỏi khu vườn.

 

Cùng với hệ thống loa phóng thanh phát liên tục những các kết luận khoa học về khu vườn, hàng nghìn tờ báo đăng những tin, bài vạch trần những âm mưu cường điệu hóa khu vườn để trục lợi được phát tận tay từng người, nhưng không thấy ai từ trong khu vườn bước ra ngoài.

 

Bên trong khu vườn, có ít nhất 1.300 người ở đó từ mấy ngày trước, lớp nằm lăn lóc dưới các gốc cây, lớp ngồi xếp hàng như cá mòi trước “chánh điện” để cầu nguyện. Dường như tất cả họ không hề đếm xỉa đến những gì diễn ra xung quanh. Những người có mặt bên trong khu vườn đều tỏ ra dị ứng với nhà báo, không ai chịu tiếp chuyện. Có chăng là một nhóm người khỏe mạnh vây quanh, yêu cầu nhà báo chụp ảnh và ghi lại những kết quả “thần kỳ” mà họ có được sau những ngày đến đây điều trị. Trong đó còn có những người câm lúc nào cũng há miệng “ứ ứ” cố thốt ra từng chữ, từng lời ca ngợi sự mầu nhiệm của khu vườn.

 

Mặc dù UBND huyện bố trí ba chốt chặn ngăn không cho xe chở người bệnh, người hiếu kỳ đến từ các tỉnh vào khu vườn, nhưng các chốt này không ngăn được lượng người băng đồng vào bên trong. Trên các ngả đường đồng vào khu vườn còn có cả cò mồi sắp xếp nơi ăn nghỉ của người mới đến, trước khi hướng dẫn vào bên trong. Tất cả những người đến khu vườn đều không được mang đồ dùng cá nhân, nhất là thức ăn.

 

Ông Lê Thanh Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lập Thượng, cho biết: “Sức mua, sức bán ở đây có thể nói là lớn hơn chợ Hậu Nghĩa. Vì ở đây cái gì cũng có, cái gì cũng bán chạy dù giá cả rất cao”. Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã Đức Lập Thượng, hiện có trên 1.000 sạp mua bán các loại hàng hóa, hàng chục khu nhà trọ với trên 1.000 chiếc giường dành cho người bệnh thuê. Phần lớn giường ngủ ở đây đều bằng gỗ tạp, mỗi cái cũng có giá từ 100.000 đồng trở lên. Điều đó cho thấy sự đầu tư vào khu vườn này trong thời gian qua là rất lớn. Chủ đầu tư nhà trọ đều từ nơi khác đến, nhiều nhất là dân TPHCM. Các nhà trọ đều được che chắn tạm bợ bởi những bằng vật liệu dễ cháy.

 

Mặc dù chính quyền địa phương đã xử phạt rất nặng 8 trường hợp sang nhượng đất trái phép để xây nhà trọ, nhưng việc này vẫn xảy ra như một thách thức. Ngay trong những ngày huyện Đức Hòa triển khai các bước vận động người dân tự tháo dỡ những lều, trại đã được xây dựng từ trước thì có một lực lượng khác cho tiến hành xây dựng nhà trọ và những lều, sạp mới phục vụ cho các hoạt động kinh doanh ăn theo khu vườn.

 

Ngoài việc đua nhau xây nhà trọ, chủ các đoàn xe đò ở các tỉnh miền Tây cũng đua nhau mở “văn phòng đại diện” để tiếp nhận khách đến đưa vào các nhà trọ đã được móc nối từ trước. Các “văn phòng đại diện” thường xảy ra tranh chấp do giành chỗ đậu xe, gây mất an ninh trật tự địa phương. Đã có ít nhất 2 người phải nhập viện chỉ vì giành chỗ đậu xe dễ tiếp cận với khu vườn.

 

Theo Trần Hải Nguyên
Người lao động