“Không có các anh, đố còn hoa để mà ngắm”
(Dân trí) - Có khoảng 500 chiến sĩ công an, cảnh sát tham gia nhiệm vụ giữ gìn trật tự cho lễ hội hoa anh đào. Cứ tưởng là nhiều quá, nhưng nếu không có các anh thì rất có thể hiện thực “tàn sát hoa” sẽ lại diễn ra một lần nữa.
Ngoài nhiệm vụ giữ cho 4 cây hoa không bị sa vào thảm cảnh tan nát như lễ hội hoa trước đây, những chiến sĩ an ninh còn làm nhiệm vụ bảo vệ khu trưng bày từ vòng ngoài.
Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn. |
Sau những hành động đáng xấu hổ trong Lễ hội hoa anh đào 2008 và Lễ hội hoa Tết dương lịch 2009, các phương tiện truyền thông đã đồng loạt lên án việc ngắt hoa, bẻ cành vô văn hóa, những tưởng ai cũng biết xấu hổ cho sự thiếu ý thức của người Việt mình. Thế nhưng những “mưu toan” chiếm một cánh hoa riêng vẫn còn tồn tại quá nhiều. Và nếu không có sự góp mặt của các chiến sĩ an ninh, chắc chắn những cành hoa “đại sứ đến từ Nhật Bản” sẽ không còn trọn vẹn.
Nụ cười trên quân phục
Một chiến sĩ công an xin được giấu tên cho biết, anh được phân công giữ trật tự xung quanh cây hoa đầu tiên gần cổng vào, trời nắng nóng to, đông người và phải nhắc nhở nhiều cả bằng lời nói và hành động ngăn chặn cụ thể, chúng tôi cũng rất mệt. Tuy tinh thần khá căng thẳng nhưng anh cho hay: “Chủ yếu là tôi dùng lời nói và giơ tay mình lên để ngăn không cho các bạn hái hoa, chứ không có hành động trấn áp nào cả”.
Một bạn sinh viên tình nguyện nói: “Thú thực, chẳng ai muốn ngắm hoa trong sự theo dõi của những anh công an thế này, nhưng không có các anh thì từ sáng đến giờ em đố còn hoa để mà ngắm”. Du khách tham quan toát mồ hôi hột chỉ trong vòng khoảng 1-2 tiếng đồng hồ ngắm hoa vì nóng và chật chội, còn các chiến sĩ an ninh làm cả ngày ở đây thì mồ hôi thấm đầy áo và đỉnh mũ.
Sự việc một người khiếm thị bị lực lượng bảo vệ đuổi ra ngoài khi anh chạm vào những cánh anh đào chỉ là một sự cố nhỏ, không mong muốn. Chẳng ai muốn thưởng thức cái đẹp bên cạnh những bộ quân phục dày đặc, nhưng hãy thử đặt câu hỏi tại sao phải huy động đến 500 chiến sỹ công an để bảo vệ 4 cây hoa? Thế mới biết, để chế ngự được vài thói quen xấu trong vài ngày thôi mà phải tốn công sức thế nào.
Điều gì sẽ xảy ra nếu từ thói quen xấu hình thành nên tính cách xấu và chỉ còn không lâu nữa thôi là đến đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội với hàng loạt sự kiện cộng đồng quan trọng? Xin nhường câu trả lời này cho độc giả và xin đừng vội trách lực lượng an ninh!
Cường Cao