1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Khốn khổ cho những con đường!

(Dân trí) - Để giúp người dân đi lại thuận lợi trong dịp tết cổ truyền, UBND TPHCM đã yêu cầu các nhà thầu phải nhanh chóng tháo dỡ các rào chắn, lô cốt. Nhưng tháo dỡ rồi, nhiều mặt đường nhìn rất… thảm.

Với lý do tái lập đoạn đường ngắn quá tốn kém nên nhiều nhà thầu cho rằng đợi làm xong cả đoạn đường dài mới chịu rải thảm nhựa. Vì thế nhiều tuyến đường trở nên loang lổ, chắp vá, lồi lõm, rất mất mỹ quan và dễ gây tai nạn cho người đi đường.

Một hộ dân sống tại đường Trương Quốc Dung, quận 3 phàn nàn: Sau khi nhà thầu tháo dỡ các tấm chắn, tưởng đã thoát cảnh ùn tắc nhưng bây giờ lại phải chịu cảnh mặt đường loang lổ, nhiều tầng, lớp, cao thấp khác nhau, có đoạn vẫn chưa được rải nhựa.

Một số hình ảnh về nỗi khổ của những con đường đã được phóng viên Dân trí ghi lại được, rải rác khắp các quận TPHCM.
 
Khốn khổ cho những con đường! - 1
Một miếng "vá" không lẫn đi đâu được.
 
Khốn khổ cho những con đường! - 2
Lô cốt này chưa thể dỡ vì đường chưa sửa xong.
Khốn khổ cho những con đường! - 3
Góc đường Đinh Tiên Hoàng và Phan Đăng Lưu - quận Bình Thạnh sau khi lô cốt được tháo dỡ
 
Khốn khổ cho những con đường! - 4
Mặt đường Trần Văn Đang, quận 3 - thảm hơn cả khi chưa sửa!
 
Khốn khổ cho những con đường! - 5
Quá nguy hiểm!
 
Khốn khổ cho những con đường! - 6
Những cái bẫy trên đường
 
Khốn khổ cho những con đường! - 7
Một góc đường mới được tu sửa.

Hoài Lương