1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khởi tố 4 đối tượng trong vụ giết người bỏ thùng xốp

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 2 xác chết trong thùng xốp ở Bình Dương, hôm nay 26/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC 14) - Công an TPHCM cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố hung thủ và 3 đối tượng liên quan.

Theo đó, đối tượng Châu Hùng Sơn (48 tuổi, trú 224/14 đường Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM từng có hai tiền án về tội buôn bán phụ nữ và trộm cắp tài sản) bị khởi tố về 2 tội danh: “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Sơn chính là kẻ chủ mưu gây ra cái chết của chị Võ Thị Hoa (38 tuổi, trú phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM) và anh Trần Quyết Thắng (35 tuổi).

Với vai trò giúp sức cho Sơn trong việc “thanh lý chủ nợ”, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Công (19 tuổi, trú 232A đường Lê Văn Thịnh, P.Cát Lái, Q.2, TPHCM), Thạch Điền Long (20 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú cùng chỗ ở với Công), Đoàn Văn Hai (19 tuổi, là dân quân tự vệ của phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) bị khởi tố về tội: “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra của cơ quan công an, từ tháng 1/2007, Châu Hùng Sơn có vay 300 triệu đồng của vợ chồng chị Võ Thị Hoa với lãi suất 6%/tháng. Sau đó, Sơn còn vay tiếp một số tiền mà tính cả vốn lẫn lời đến nay nếu chị Hoa thu lại thì được khoảng 600 triệu đồng. Nhiều lần vợ chồng Hoa đến đòi thì Sơn luôn tìm cách né tránh, thậm chí còn âm mưu thuê côn đồ giết chị Hoa để quỵt nợ.

Để thực hiện âm mưu này, sáng ngày 14/12, Sơn gặp nhóm giang hồ quận 2 của Công, Long, Hai để xạo chuyện. Sơn bảo rằng vợ chồng Hoa thiếu nợ Sơn mà không trả nên nhờ nhóm Công bắt vợ chồng Hoa để tố công an. Nếu thực hiện trót lọt vụ việc, Sơn sẽ trả phí cho nhóm của Công là 3 triệu đồng.

Thỏa thuận xong, Sơn đưa đồng bọn về nhà mình rồi Sơn gọi điện báo vợ chồng chị Hoa đến nhà mình tại số 124/14 đường Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh để trả nợ.

Khoảng 11h cùng ngày 14/12, do phải đi nhận số tiền quá lớn nên chị Hoa không dám đi một mình nên có rủ một người em chồng tên Thắng đi cùng. Chị Hoa và anh Thắng chở nhau trên chiếc xe tay ga đến chỗ hẹn để gặp Sơn. Khi hai người ngồi vào ghế ở phòng khách thì Sơn ra ám hiệu cho các tên Công, Long, Hai xông tới khống chế, bịt miệng, kẹp cổ họ. Thấy 2 nạn nhân kêu la nên chúng dùng băng keo bịt miệng rồi trói tay lại. Sau đó, Sơn đưa cho nhóm của Công “tạm ứng” trước 400.000 đồng, phần còn lại sẽ trả ngay trong chiều cùng ngày.

Sau khi nhóm Công về, Sơn đóng cửa lại rồi lấy phích cắm, ổ điện có nối nguồn điện chích vào 2 nạn nhân. Khi chị Hoa, anh Thắng đã chết, lục trong người nạn nhân, Sơn lấy đi 400.000 đồng và 2 điện thoại di động cùng một số giấy tờ tùy thân. Sau đó, Sơn ra chợ mua 2 thùng xốp to mang về bỏ xác 2 nạn nhân vào, dán kín rồi thuê xe chở ra khu vực nghĩa trang Lái Thiêu (Bình Dương) để phi tang.  

Tuy nhiên, nhiều người dân phát hiện, thấy có dấu hiệu nghi ngờ nên đã báo cho cơ quan công an đến kiểm tra 2 thùng xốp và phát hiện sự thật dã man trên. 

Tuy nhiên, ban đầu tại cơ quan công an, Sơn đã từ chối phăng hành vi của mình. Qua những chứng cứ, tang vật thu giữ cũng như lập luận logic mà phía cơ quan điều tra đưa ra, cuối cùng Sơn cũng đã thừa nhận hành vi giết chị Hoa và anh Thắng để quỵt nợ.

Công Quang