1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Khổ vì ao “mọc” giữa đường

(Dân trí) - Con đường Nguyễn Chánh nối trục đường chính Nguyễn Lương Bằng với Nguyễn Tất Thành (thành phố Đà Nẵng) cứ mùa mưa là “mọc” lên một cái… ao, bao lâu nay trở thành nỗi khiếp đảm của người dân.

Khổ vì ao “mọc” giữa đường - 1

Một chiếc ao choán cả con đường.
 
Theo phản ánh của người dân sống hai bên đường thì con đường này xuống cấp rất trầm trọng, hư hỏng nặng, người đi qua đây rất khổ, nhất là vào mùa mưa. Dân đã phản ánh nhiều nhưng không thấy cơ quan chức năng hay chính quyền có quản hồi.

 

Khổ nhất là cứ mưa xuống là đường lại “mọc” ao, “cắt” đôi con đường, khiến việc đi lại rất khó khăn, người dân sống bên đường cũng không làm ăn buôn bán gì được.

 

Bà Phan Thị Ánh Tuyết (68 tuổi) sống trên đường Nguyễn Chánh bức xúc: “Nhân dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, viết đơn kiến nghị gửi lên các cấp chính quyền nhưng vẫn chỉ nhận được cái lặng thinh khó hiểu”.
 
Khổ vì ao “mọc” giữa đường - 2
Việc đi lại qua con đường này rất khó khăn

 

Sau trận lũ lớn hồi cuối tháng 9 vừa qua, đường càng bị “lở loét” rõ rệt, cơ quan chức năng cũng chỉ tiến hành khắc phục theo kiểu “rách đâu vá đó” nên các miếng “vá” không bền, có chỗ chỉ sau một trận mưa rào là đâu lại vào đấy.

 

Trước tình trạng này, người dân nơi đây đành tự hô hào góp tiền sửa đường. Điển hình như trong năm nay, dân đã hai lần góp tiền, mỗi lần vài trăm đến hàng triệu đồng/hộ để nâng cấp đường, lấp ao, nhưng đây cũng chỉ là một giải pháp tạm thời. Một người dân than: “Kêu không ai nghe thì mình tự cứu mình vậy”.
 
Khổ vì ao “mọc” giữa đường - 3
Dân tự lấp ao, vá đường.

 

Trọng Huy