1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Khó tin cảnh "sống dở, chết dở" vì... bông sậy

(Dân trí) - Nhiều năm nay, cứ mỗi lần đến mùa bông cỏ sậy nở rộ thì hàng trăm hộ dân ở xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè phải khổ sở trước cảnh bông cỏ sậy theo hướng gió bay vào nhà, làm cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn.

Tại nhà bà Đặng Thị Bửu (ngụ ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè) dù đóng cửa thường xuyên nhưng bông cỏ sậy vẫn bay vào bám đầy nhà, quần áo, bể nước, thức ăn… Hàng ngày, bà Bửu phải "vật lộn" quét dọn bông cỏ sậy hơn cả chục lần nhưng vẫn không hết.

Những bãi sậy đang là nỗi ám ảnh của người dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè
Những bãi sậy đang là nỗi ám ảnh của người dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè
Những bãi sậy đang là nỗi ám ảnh của người dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè

Không riêng gì gia đình bà Bửu mà hầu hết các hộ dân sinh sống nơi đây đều có chung tâm trạng bức xúc này. Bông sậy có mặt khắp nơi trong nhà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân nơi đây, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ.

Mỗi ngày người dân phải quét nhà cả chục lần để dọn bông sậy
Mỗi ngày người dân phải quét nhà cả chục lần để dọn bông sậy

Toàn xã Phước Lộc với diện tích khoảng 600 héc ta. Thế nhưng diện tích đất có bông cỏ sậy lên đến hơn 95 héc ta và nằm len lỏi trong các nhà dân. Mới đây, UBND xã Phước Lộc đã có văn bàn yêu cầu chủ đầu tư các dự án cần có những biện pháp nhất định để giải quyết, chấm dứt tình trạng này. Tuy nhiên, đến nay tình trạng trên vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào. 

Trung Kiên