1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Khi đi vất vả, khi về gian nan

(Dân trí) - Khi đi phải chầu chực cả ngày mới mua được chiếc vé chất lượng cao với giá cắt cổ. Ngày về phải chen chân trên chiếc xe nhồi vất vưởng về thành phố với giá cũng chẳng dễ chịu hơn… Ai cũng đổ cho một lý do muôn thuở: ngày lễ mà!

Khi đi vất vả, khi về gian nan - 1
Những ngày lễ là dịp các nhà xe “nhồi nhét” và “chặt chém” hành khách

Có ở Bến xe Miền Đông (TPHCM) ngày 3/5 mới thấy hết nỗ̉i vất vả của hành khách phải di chuyển trong những ngày nghỉ lễ. Nghỉ lễ, ai cũng mong về nhà hoặc đi xa “đổi gió”. Hết lễ, ai cũng muốn nhanh chóng quay lại thành phố tiếp tục công việc. Cái thông lệ đơn thuần này giúp nhà xe có cơ hội thu lợi bằng cách bắt khách vô tội vạ, bất chấp những “thượng đế” đang la ó vì không còn chỗ chen chân trên xe.

Ông Nguyễn Văn Tân (58 tuổi), khách đi từ Đà Nẵng về TPHCM kể lại: “Chủ xe bắt khách nhiều quá, tôi phải dọa gọi Thanh tra giao thông nếu nhà xe tiếp tục bắt khách. Nhưng nhiều hành khách khác vì muốn nhanh chóng về nhà nên cũng ậm ừ cho qua, bất chấp các qui định về an toàn, dù chính họ cũng đang bị nhồi nhét”. Kết quả, chiếc xe 45 chỗ mà ông Tân đi đã nhét đến 60 người khi sắp về bến.

Khi đi vất vả, khi về gian nan - 2
Ngày 3/5, khách ùn ùn đổ về TP, bãi đỗ Bến xe Miền Đông chật ních người

Tại Bến xe Miền Đông, từ sáng sớm ngày 3/5, hàng trăm xe các loại liên tục về bến. Hầu như xe nào khách cũng chật như nêm. Các xe nhanh chóng trả khách rồi vào bến để kịp quay đầu xe đón khách khác. Ước tính trong ngày 3/5 có gần 2.000 lượt xe cập bến.

Chính vì nhu cầu vượt trội nguồn cung như vậy nên tình cảnh “thượng đế” bị nhồi nhét hầu như là tình trạng chung, không kể xe chất lượng cao hay xe bình dân.

Đơn cử như trường hợp chị Hồ Lệ Xuân. Chị cố chờ đợi bắt cho được chiếc xe chất lượng cao từ Đà Nẵng về TPHCM, thế mà: “Tất cả băng ghế chỉ dành cho 4 người nhưng lơ xe nhét 5 - 6 người. Nhiều người la ó vì xe dán mác chất lượng cao nhưng không hề bật điều hòa, nước nôi hay một vài lời nói dễ nghe của tiếp viên”- chị Xuân chua chát kể.

Khi đi vất vả, khi về gian nan - 3
Không phải chỉ có xe bình dân mới có cảnh nhồi nhét

Anh Hà vừa từ Đà Nẵng xem bắn pháo hoa về cũng tức giận: “Khi ra thì bị chặt chém giá, ai ngờ lúc vào lại gặp nhồi nhét hết cỡ”.

Khi đi vất vả, khi về gian nan - 4
Lỉnh kỉnh quà quê

Khi xuống xe ở bến, hành khách nào cũng tay xách nách mang, hành lý khệ nệ, khuôn mặt ai cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Thế nhưng, ai cũng thở phào vì cuối cùng cũng về được thành phố để bắt đầu những ngày làm việc mới, còn đỡ hơn những người không bắt được xe, phải về thành phố trong hôm sau…

Khi đi vất vả, khi về gian nan - 5
Thở phào vì cuối cùng cũng đã về tới TP.

Hải Thanh - Tùng Nguyên