1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Khách dọa có bom phải bồi thường cho Vietnam Airlines?

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, đang xem xét các khoản thiệt hại để đòi hành khách <a href="http://www16.dantri.com.vn/Sukien/2007/2/166911.vip">dọa có bom trong hành lý hôm 14/2</a> bồi thường. Nhiều khả năng, hãng này sẽ đưa vụ việc ra tòa giống như họ đã từng giải quyết với hai hành khách là Nguyễn Thái Sơn và Lâm Tấn Ngạn.

Tuy chưa đưa ra con số cụ thể song theo ước tính ban đầu của hãng, con số thiệt hại do vị khách dọa có bom gây ra có thể lên đến vài trăm triệu đồng. Vietnam Airlines đang lượng hóa thành số tiền để yêu cầu hành khách bồi thường.

 

Một quan chức của Vietnam Airlines cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc hãng đã yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật hành vi này. Nhiều khả năng, hãng sẽ lôi vụ việc ra tòa để tiếp tục răn đe đối với những hành khách khác khi tham gia chuyến bay.

 

Vụ việc xảy ra hôm 14/2 trên chuyến bay mang mã hiệu VN210 từ TPHCM về Hà Nội. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì hành khách tên Đinh Đình Đại, quê ở Ninh Bình đang công tác tại TPHCM về quê ăn Tết đã nói với tiếp viên hàng không rằng trong hành lý của mình có lựu đạn.

 

Lập tức Đại bị giữ lại để kiểm tra, chuyến bay bị hoãn gần 2 giờ. Công an cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất đã giao hành khách dọa đánh bom trên máy bay cho Công an Tân Bình, TPHCM để chờ xử lý. Ông Đại được phép về quê ăn Tết, sau khi trở lại TPHCM sẽ phải có mặt tại Công an Tân Bình để làm việc với cơ quan điều tra.

 

Theo Hồng Anh

Vnexpress