1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Câu chuyện tòa án:

Kẻ phạm tội lương thiện

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử vụ án chứa và môi giới mại dâm trên địa bàn. Mỗi tháng ở tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có tới hàng chục phiên tòa kiểu này. Cũng HĐXX, thư ký, kiểm sát viên, bị cáo... nhưng phiên tòa hôm ấy có điểm đặc biệt vì sự xuất hiện của hai cô gái người dân tộc Thái trên hàng ghế nhân chứng.

Người ta dễ dàng nhận ra hai mớ tóc búi bới cao trên đỉnh đầu, bao gọn gàng bằng vuông vải lướt. Chiếc trâm truyền thống của người con gái Thái làm bằng một đồng bạc hoa xòe sáng trắng, lấp lánh. Tấm lưng thon thả, đôi bờ vai mảnh ôm trọn trong chiếc áo cón trắng. Tấm váy nhung dài chấm gót chân.

Hai gương mặt thiếu nữ thoáng thẹn thùng cúi gằm, tránh ánh nhìn từ phía HĐXX. Gương mặt mộc, bầu bầu, không phải sắc nước hương trời nhưng đượm nét mặn mà, dịu dàng của thôn nữ nhà lành. Hai cô bấu chặt lấy nhau trên hàng ghế dự khán như hai chị em gái. Cả hai vừa là “vợ” vừa là “gái bán dâm” của bị cáo tại quán cắt tóc, gội đầu thư giãn “Dạ Lâm” (Đêm rừng). Câu chuyện không biết nên cười hay nên khóc.

Chẳng hiểu cái duyên cái số nó buộc vào nhau thế nào mà hai cô thiếu nữ Thái đất rừng Sơn La đều phải lòng và chấp nhận bỏ quê, bỏ làng về cái đất Hà Nội xa xôi chung sống với anh chàng người kinh có cái miệng nói cười duyên đến nao lòng.

Họ chấp nhận không điều kiện cuộc sống không phải “nhân ngãi” nhưng cũng chẳng ra vợ chồng. Thậm chí, hai cô gái Thái còn bị gia đình “chồng”coi như lũ “nặc nô” dẫn dụ con trai họ vào con đường mê muội, không lối thoát.

Tháng 4/2005, bị cáo mở một cửa hàng kinh doanh dịch vụ gội đầu thư giãn ở ngoại thành với cái tên lấy tứ từ nơi sinh ra hai bông hoa rừng mặn nồng này. Rồi câu chuyện hai người con gái Thái tin “chồng”, thờ “chồng” như thờ cha cũng đến hồi kết gần như tất yếu: họ bị phát hiện cùng một số nữ nhân viên phục vụ có hành vi bán dâm tại quán cũng như ở các nhà nghỉ khác.

“Chồng” các cô bị truy tố với hai tội danh môi giới mại dâm và chứa mại dâm. May mắn, các cô phạm tội bán dâm lần đầu nên chỉ phải nộp phạt hành chính. Cả hai đã tự nguyện trở thành món hàng hời trị giá 150.000đ ngay lần đầu tiên vào “nghề” giúp “chồng”.

Có mặt tại phiên tòa, hai cô gái Thái cũng là những nhân chứng thật thà đến ngây ngô, nghiêm chỉnh chấp hành lệnh triệu tập của Tòa án. Đây có lẽ là phiên tòa xét xử hành vi chứa, môi giới mãi dâm duy nhất mà xác định được cụ thể tên tuổi, địa chỉ của “gái bán dâm” và những đối tượng này đã có mặt tại phiên tòa.

Nhiều ánh mắt nhìn họ thương cảm, xót xa. HĐXX không nỡ xét hỏi, không nỡ “đấu tranh” tích cực với hành vi phạm tội của họ vì tất cả đã rất rõ ràng. Cả hai cúi đầu nhận tội không một chút kháng cự, không một lời thanh mình, không một lần oán thán người “chồng” đã đưa hai chị em vào con đường cơ cực đến vậy.

Họ chỉ biết cúi đầu, câm lặng và khóc, những giọt nước mắt cũng cố nén, kín đáo rơi, thấm trên tấm khăn tay rực rỡ của người thiếu nữ dân tộc. Không biết phải nói thế nào về phiên tòa đầy éo le này. Thương, xót xa hơn là giận. Và có một niềm an ủi - một niềm tin, dù có mắc tội họ đúng là những người lương thiện.

P.T