1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kẻ ghen tuông giết người ra đầu thú

(Dân trí) - Ngày 16/11, sau khi dùng lưỡi lê đâm chết tình địch, đối tượng Lê Văn Hoàng (29 tuổi, ở Quảng Ninh) đã bỏ trốn và ngày hôm qua, đã ra đầu thú tại công an phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Đêm 16/11, chị Phùng Thị Loan (quê Lạng Giang, Bắc Giang) cùng với bạn trai là Vũ Văn Hùng (SN 1976, trú tại Hải Dương) đi ăn tối tại quán trên phố Trần Hưng Đạo (thị trấn Sao Đỏ, Hải Dương) về thì bị Lê Văn Hoàng chặn đường gây sự rồi dùng lê đâm anh Hùng.

Do vết thương quá nặng, anh Hùng đã tử vong tại chỗ. Còn Hoàng đã bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng khai nhận, nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do trước đó Hoàng và chị Loan đã từng có một thời gian yêu nhau, sau đó hai người đã chia tay nhưng do ghen tức với anh Hùng nên Hoàng đã tấn công tình địch.

Hiện đối tượng Lê Văn Hoàng đã được công an quận Cầu Giấy bàn giao đối cho Công an tỉnh Hải Dương xử lý theo thẩm quyền.

Hồng Ngân