1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Kẻ chủ mưu cướp tiệm vàng bằng súng ra đầu thú

(Dân trí) - Sau một thời gian lẩn trốn, nghi can Hà Văn Tiếp (tự “Đệ”, 31 tuổi, quê An Giang, tạm trú quận Tân Phú), kẻ chủ mưu và cầm đầu băng nhóm dùng súng cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 đã ra đầu thú.

Kẻ chủ mưu cướp tiệm vàng bằng súng ra đầu thú - 1
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng bất thành đêm 16/2

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 21h25 đêm 16/2, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 (số 325 đường Tỉnh lộ 10, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TPHCM).

Ngay sau đó, các nghi phạm trong băng cướp được xác định gồm: Hà Văn Tiếp, Lê Hữu Phước (tự Bi, 28 tuổi), Lê Đức Thắng (21 tuổi, cùng quê Quảng Nam) và Nguyễn Văn Phương (tự “Đen”, 21 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Vụ đánh cướp được Hà Văn Tiếp “dàn dựng” khá tỉ mỉ. Ban đầu Tiếp và Thắng đi mua khẩu súng Kalíp, 20 viên đạn với giá 4 triệu đồng. Có hàng “nóng” trong tay, Thắng được phân công sử dụng và được bắn thử trước 4 viên để “quen tay”.

Sau đó, Tiếp, Thắng rủ thêm Phước và Phương cùng tham gia. Tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 là nơi mà Phước đã chọn để tổ chức cướp vàng.

Khoảng 21h25 các nhóm đối tượng này ập vào tiệm vàng trên, dùng súng dao uy hiếp để cướp. Tuy nhiên, các đối tượng đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của chủ tiệm vàng, chủ nhà và những người dân xung quanh. Biết không thể “nuốt trôi”, Tiếp ra lệnh cho đám đàn em rút lui. Do chậm chân nên Thắng bị người dân truy đuổi bắt tại chỗ cùng khẩu súng và ổ đạn.

Dù trốn về quê nhưng nghĩ không thể thoát tội nên Lê Hữu Phước đã ra Công an Quảng Nam đầu thú, sau đó được di lí vào TPHCM để phục vụ điều tra. Đến ngày 3/3, Hà Văn Tiếp đã được gia đình vận động đến cơ quan CSĐT công an thành phố đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng đang truy lùng các nghi phạm còn lại về quy án

Trung Kiên