1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng

(Dân trí) - Chang Lé Phạ, 15 tuổi học lớp 8A tranh thủ chút ánh sáng sắp tàn của buổi chiều để ôn bài, cái chòi nhỏ khoảng 2m vuông của cậu rét căm căm khiến chốc cậu lại rùng mình, rất khẽ thôi nhưng đủ khiến người đối diện nổi da gà.

Thầy hiệu phó trường PTCS xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, Lai Châu- Lù Phạ Xè đút tay trong túi quần để giữ ấm trong khi trò chuyện với đám trò nhỏ của mình. Thầy bảo đám nhỏ này thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc nhưng chẳng thấy cháu nào bỏ học.  Người Hà Nhì hiếu học nên các cháu dù khó khăn vất vả vẫn kiên cường bám trụ, những cái chòi rách nát này dù không đủ chống chọi lại cái giá rét khi đông về nhưng cũng che được ít nhiều mưa nắng.

 

Khu nội trú dân nuôi của trường PTCS Ka Lăng có gần 30 cái chòi làm bằng tre nứa và những vật liệu phế phẩm như nilon rách, bao thức ăn chăn nuôi đã bỏ đi. Mỗi một chòi chứa 2 đến 3 học sinh góp gạo nấu ăn chung. Trước chòi là vài mét vuông vườn trồng rặt một thứ rau cải còi lá nhỏ như bàn tay trẻ con. Đường đi lầy lội trơn trượt khiến lũ trẻ cứ lầm lũi như những chiếc bóng. Phạ nói: “Mùa đông ẩm ướt và rét lắm, tụi cháu chỉ mong có được một cái nhà to cho tất cả các bạn ở chung”.

 

Tối đấy, tôi ngủ ở cách chỗ các cháu hơn 50km, chăn ấm mà không tài nào ngủ được. Những đứa học trò nhỏ buổi chiều gặp trên đường giờ lấy gì chống chọi với sương giá? Sáng đến trường có nổi bát cơm nóng lót dạ? Mà mùa đông đang đến, giấc mơ bé bỏng của cậu bé Phạ đến bao giờ mới thành sự thật?
 

Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 1

Cậu học trò Hà Nhì Chang Xé Phạ trong căn chòi nhỏ của mình

Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 2

Những lối đi trươn trượt và ẩm ướt tại khu nội trú ở bản Mé Gióng

Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 3

Cậu bé Hà Nhì có gương mặt đầy suy tư

Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 4

Ka Lăng một ngày đầy sương mù


Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 5

Những vật liệu phế phẩm để dựng những căn lều tạm bợ được phụ huynh, học sinh và các thầy cô giáo “ Xây dựng”


Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 6

Nhìn ra từ một góc tối

Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 7

Những cô bé nấu cơm chiều

Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 8

Tự làm lưới để đánh cá

Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 9

Những vườn rau cải tăng gia đã gần chết rét.

Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 10

Thầy hiệu phó Lùi Phạ Xè nói chuyện với học trò của mình, bản thân anh cũng là một người Hà Nhì hiếu học.

Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 11

Một góc khác của khu nội trú dân nuôi bản Mé Gióng, xã Ka Lăng

Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 12
Những nụ cười hồn nhiên

Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 13
Một lớp học tạm ở bản Nó Lé. (Ảnh: Xuân Trường)
 
Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 14

Đôi mắt sáng của cậu học trò nhỏ có đủ sức nhìn về tương lai?...

Ka Lăng - Giấc mơ bé bỏng - 15

... và một bếp lửa nhỏ nhoi thế này có đủ làm ấm cậu học trò này không khi bên ngoài vẫn còn quá lạnh buốt?


Anh Tuấn