1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hỗn loạn du xuân Phủ Tây Hồ

(Dân trí) - Có mặt tại Phủ Tây Hồ vào những ngày đầu năm này mới thấy nỗi gian truân, nhọc nhằn của du khách. Hàng vạn lượt người đổ đến mỗi ngày đã kéo theo vô vàn hệ lụy mệt mỏi.

Hỗn loạn

 

Phủ Tây Hồ (Hà Nội) mở cửa từ 5 giờ sáng đến 19 giờ hàng ngày, tuy nhiên giờ cao điểm khi hàng vạn khách thập phương tìm đến để thắp hương, lễ Phật, cầu bình an là từ khoảng 10 giờ đến 17 giờ 30. Hàng vạn lượt khách “gói gọn” trong “giờ vàng” đó đã tạo ra cảnh hỗn loạn khi chen chúc nhau trong ngôi chùa nhỏ bé nằm bên hồ Tây.

 

Với đồ lễ trên tay, đội trên vai, ai ai cũng cố chen vai, thích cánh vào dòng người đông nghẹt để có thể thắp hương, đặt lễ. Cũng bởi không khí hỗn loạn, xô đẩy rất phản cảm ấy nên ai ai cũng phải đứng lễ trong tư thế... chênh vênh như đang đứng trên mỏm đá cao. Đoàn người ùn ùn vượt qua con đường hẹp, vượt qua đội ngũ cò mồi trông xe, bán lễ giăng đầy trước lối vào, để tới được trong gian phủ chính, nhiều người phải đặt đồ lễ lên vai, lên đầu, miệng bai bải hô… dẹp đường.

 

Cán bộ bảo vệ tại Phủ Tây Hồ lắc đầu cho biết, chỉ riêng việc nhắc nhở du khách thập phương cắm hương cho đúng chỗ, đúng quy định cũng đã “mệt phờ râu trê”. Vì đông quá, nên mỗi người một phách, sẵn sàng ngả lễ cắm hương xuống bất cứ gốc cây, bãi đất nào còn chỗ trống.

 
Hỗn loạn du xuân Phủ Tây Hồ - 1

Một chiếc túi của khách bị kẻ gian khoét thủng.

Phản cảm nhất là phải kể đến rác. Rác tứ tung, lổn ngổn khắp mọi nơi, rải từ đường cái vào đến ngôi chùa thiêng. Mặc dù ban tổ chức đã sắp xếp thùng rác công cộng và lực lượng dọn rác khá quy củ nhưng không thể “đáp ứng” nổi nhu cầu của hàng nghìn nghìn người vừa đi lễ vừa ăn uống và xả rác.

 

Đám đông hỗn loạn đó là môi trường thuận lợi để giới đạo chích tung hoành.

 

Vấn nạn rạch túi, trộm tiền lễ

 

Theo ước tính, từ mùng 1 Tết Nguyên đán đến hết Rằm tháng giêng, lượng khách đổ về Phủ Tây Hồ mỗi ngày lên tới cả vạn người. Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, phủ chủ yếu đón khách nội thành nên có phần dễ thở. Từ mùng 5 Tết trở ra, lượng khách thập phương tìm đến ngày một đông khiến nơi đây trở nên quá tải, tình trạng ùn tắc xảy ra liên miên và kẻ gian hành nghề móc túi tha hồ tung hoành.

 

Theo thông tin từ những nạn nhân ghi lại trong cuốn sổ trình báo mất trộm ở Phủ Tây Hồ cho thấy từ ngày mùng 1 Tết Canh Dần đến nay đã có hàng trăm người bị mất ví, điện thoại khi đi lễ trong Phủ. Chỉ tính riêng trong chiều ngày 22/2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán) đã có gần 10 trường hợp nạn nhân bị kẻ gian rạch túi. Khi phóng viên có mặt tại đây cũng vừa lúc một phụ nữ trẻ bị móc túi mất hơn 2 triệu đồng, đứng giữa đường khóc tức tưởi.

 

Theo lực lượng bảo vệ tại Phủ, kẻ gian thường nhắm vào những phụ nữ mang theo túi xách lại lỉnh kỉnh đồ lễ. Nhiều người dù đã cẩn thận kẹp chặt túi vào người vẫn bị mất cắp như thường. Sau khi lễ xong, chen được ra khỏi đám đông xì xụp khói hương, các nạn nhân mới tá hỏa phát hiện mọi tiền, giấy tờ, tài sản trong túi đã không cánh mà bay.

 

Lực lượng bảo vệ tại đây cho biết thêm, mỗi ngày họ tìm thấy rất nhiều những chiếc túi bị kẻ gian vứt lại sau khi đã tước sạch tiền và tài sản. Địa điểm vứt tang vật yêu thích của kẻ gian là nhà vệ sinh, khe cửa, gốc cây trong và ngoài Phủ. Chỉ tính riêng buổi chiều ngày 22/2 đã có ít nhất 9 chiếc ví của nạn nhân được tìm thấy quanh Phủ.

 

Được biết, tại Phủ Tây Hồ đã được lắp đặt camera giám sát, truyền những hình ảnh về phòng trình báo mất trộm cùng với hệ thống loa phóng thanh liên tục nhắc nhở khách hành hương phải cẩn trọng. Tuy nhiên trước tình trạng chen lấn xô đẩy như hiện nay thì không chỉ nạn rạch túi, móc đồ tung hoành mà các đối tượng trộm tiền cúng lễ, công đức cũng tất bật.

 

Ngày 23/2, Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng Bùi Quí Quốc (37 tuổi, trú tại Trung Giã, Sóc Sơn) về hành vi trộm cắp hơn 1,3 triệu đồng tiền lễ và công đức tại các ban thờ Phủ Tây Hồ. 

Hỗn loạn du xuân Phủ Tây Hồ - 2

Bùi Quí Quốc trộm tiền lễ tại ban thờ Phủ

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 22/2, lực lượng bảo vệ Phủ Tây Hồ bắt quả tang Quốc đang trộm tiền lễ và tiền công đức tại Điện Tam bảo Thánh mẫu, Phủ Tây Hồ. Kiểm tra trong túi áo khoác của Quốc, cơ quan công an thu giữ gần 1,5 triệu đồng. Quốc khai hơn 1,3 triệu trong số này là tiền lấy từ các khay lễ tại Phủ. Lực lượng bảo vệ Phủ cho biết trong ngày 22/2, Quốc đã nhiều lần vào rình mò và lấy tiền tại các ban thờ trong Phủ.
 
Ngày 20/2, Phòng PC14 (CATP Hà Nội) phát hiện và xử phạt 5 đối tượng dùng 2 xe máy đuổi theo ôtô, xe máy của du khách trảy hội Chùa Hương để mời chào, lôi kéo hành khách đi đò của họ. Hành vi đó gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 21b. Các đối tượng bị Đội 5 đưa về trụ sở để làm rõ, xử lý gồm Nguyễn Văn Hôm (SN 1983); Lưu Văn Đức (SN 1975); Đào Văn Quyền (SN 1974); Trịnh Xuân Vịnh (SN 1964) và Trịnh Văn Đệ (SN 1987), đều trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.
 
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của họ nhằm mục đích tranh giành khách đi đò và sử dụng các dịch vụ khác tại lễ hội Chùa Hương do người nhà mình tổ chức.
 
 
Phúc Hưng