1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết

(Dân trí) - Sáng 11/1 Bến xe Miền Đông (BXMĐ) bắt đầu bán trước vé xe đi lại dịp Tết Nguyên đán Tân Mão. Hành khách tập trung mua vé chen chúc chật cứng cả khu vực bến xe.

Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết - 1
Chật cứng trong ngày đầu bán vé Tết
 
Tại các bãi giữ xe của BXMĐ, hành khách xếp hàng dài chờ đến lượt gửi xe từ 8g sáng. Tại bãi giữ xe số 2, anh Hùng, một hành khách cho biết: “Tôi đứng chờ cả nửa tiếng rồi mà chưa gửi được. Đang gửi thì người giữ xe hô hết chỗ, quay ra chờ một lát cho trống chỗ rồi mới bắt đầu cho xe vào tiếp”.
 
Hành khách chen kín cả cổng vào số 2 của BXMĐ gây nên tình trạng kẹt xe ngay trước bến xe. Tình trạng này kéo dài làm kẹt liên hoàn cả tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh trước bến xe, lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả mới tránh được nguy cơ kẹt xe kéo dài.
 
Điều đáng nói là bãi giữ xe số 2 vừa khánh thành tòa nhà giữ xe gắn máy 3 tầng, các tầng trên cao có rất nhiều chỗ trống nhưng bộ phận nhân viên giữ xe không đủ, chỉ tổ chức 1 lối vào hẹp cho 1 xe vào nên để xảy ra tình trạng như trên.
 
Trong sân bến xe, hàng trăm xe máy đậu chen chúc vì không có thể gửi được xe. Nhiều người phải nhờ người thân đi theo đứng tại chố để giữ xe, còn mình vào bến mua vé.
 
Trong bến xe, mật độ người còn dầy đặc hơn. Tại các quầy vé của các hãng xe thương hiệu như Mai Linh, Thuận Thảo, Chín Nghĩa, Vận tải Sài Gòn… hành khách xếp hàng dài dằng dặc. Có chỗ quá đông đến nỗi không thể xếp hàng, hành khách phải đứng quanh ô cửa bán vé khiến nhân viên bán vé không thể làm việc, nhà xe phải bắt loa xin hành khách ổn định.
 
Tuy nhiên, trước lượng người quá đông, không thể ổn định được có nhiều hành khách nữ yếu sức đã ngất xỉu.
 
Trước tình hình đó, một trong những hãng xe thương hiệu lớn bán vé tết trong ngày 11/1 là Mai Linh buộc phải đưa ra biện pháp ứng phó tình thế là chỉ bán vé đi ngày 20 âm lịch (23/1) trong sáng 11/1. Quyết định này khiến hành khách hết sức bức xúc.
 
Anh Nguyễn Văn Hải cho biết: “Tôi định mua vé đi ngày 27 tết, gọi qua công ty thì họ bảo sẽ bán trong ngày 11/1. Tôi đến bến từ 6g sáng, đợi hơn 4 tiếng rồi họ lại bảo hôm nay không bán thì có bức xúc không!”.
 
Trong khi đó, tại các quầy bán trước vé xe đi lại dịp Tết của BXMĐ (bán vé cho xe tăng cường và xe do BXMĐ vận động) thì chỉ lác đác vài hành khách đăng ký mua. Theo lãnh đạo bến xe, đó là do tâm lý “chuộng” các hãng xe thương hiệu dù giá vé xe thương hiệu đắt hơn, phải chen lấn, xếp hàng nhưng họ vẫn muốn mua.
 
Sau đây là hình ảnh hỗn loạn tại BXMĐ ngày đầu tiên bán vé đi lại dịp Tết:
 
Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết - 2
Chờ cả tiếng đồng hồ mới gửi được xe

Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết - 3
Xe xếp hàng vào bãi gữi, chắn cả cổng số 2 gây ùn tắc cục bộ

Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết - 4
Khi bãi xe thông báo hết chỗ, hành khách túa ra tìm nơi gửi khác

Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết - 5
Nhưng hầu như bãi giữ xe nào cũng chật cứng

Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết - 6
Xe đậu khắp sân bến xe dù khu vực này cấm đậu xe

Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết - 7

Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết - 8
Trong bến xe, hành khách chen chúc còn đông hơn bên ngoài

Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết - 9

Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết - 10
Hành khách chen chân trước các quầy bán vé xe thương hiệu

Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết - 11
Xô đẩy hỗn loạn

Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết - 12
Một nữ hành khách ngất xỉu được bảo vệ bến xe đưa ra ngoài

Hỗn loạn bến xe miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết - 13
Trong khi đó, khu bán vé chính thức của bến xe thì vắng khách
 
Tùng Nguyên