1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 800 hộ dân "sống treo" giữa lòng thành phố

(Dân trí) - Nhà xuống cấp không được sửa chữa, đường đi bị xới tung, hư hỏng, môi trường sống ô nhiễm... Đó là thực trạng mà những hộ dân thuộc diện di dời trong Dự án tiêu úng Đông Sơn đang phải chịu đựng.

Khổ vì dự án “rùa bò”

Dự án tiêu úng Đông Sơn là một dự án trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, được khởi công xây dựng từ tháng 12/2009, vốn đầu tư ban đầu là 362 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 730 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do UBND thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung thi công. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2012.
 
Dự án đi vào hoạt động sẽ tiêu úng cho gần 14.000 ha đất của các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa; cải thiện môi trường và điều kiện sống của người dân hai bên bờ các con sông, góp phần tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị, chỉnh trang bộ mặt thành phố Thanh Hóa. Có 800 hộ dân nằm trong diện phải di dời đến nơi ở mới, 1.200 hộ thuộc 11 phường, xã của các địa phương bị ảnh hưởng, tổng số tiền bồi thường là 138 tỷ đồng. Dự án còn kết nối với các dự án thoát nước trên địa bàn thành phố đang được thực hiện để giải quyết tốt hơn tình trạng ngập úng của thành phố Thanh Hóa.

Tiêu chí là vậy nhưng đã hơn 2 năm trôi qua, dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Dự án dang dở ảnh hưởng rất lớn đến đời sống hàng trăm người dân.

Hơn 800 hộ dân "sống treo" giữa lòng thành phố    - 1
 Những ngôi nhà xiêu vẹo dột nát, xuống cấp dọc hai bên bờ sông.

Hơn 800 hộ dân "sống treo" giữa lòng thành phố    - 2
Môi trường sống nhếch nhác, tạm bợ

Giữa lòng thành phố, hàng trăm ngôi nhà dột nát, xiêu vẹo mà không thể sửa chữa vì chờ đền bù giải tỏa. Sửa hôm nay sợ ngày mai phải phá. Trong khi đó, việc giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư vẫn nằm trên giấy.

Ông Nguyễn Trọng Minh, ở khu phố 18, đường Mai An Tiêm, phường Lam Sơn, bức xúc: “Bên đền bù thì cứ chung chung, chúng tôi cứ phải chờ đợi mãi vẫn không có câu trả lời. Cũng chẳng biết sẽ đi đâu, giá đền bù bao nhiêu,...”.

Ông Nguyễn Công Bình, Trưởng khu phố 18, phường Lam Sơn cho biết phố 18 có 15 hộ thuộc diện phải di dời, bên dự án đã kiểm kê tài sản từ năm 2009 nhưng đến giờ vẫn chưa trả tiền cho dân. Chính vì đã kiểm kê nên không ai dám tu sửa, xây mới nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Nhà cửa đã vậy, đường đi cũng không khá hơn. Thực tế cho thấy con đường hai bên bờ sông thuộc các phường Lam Sơn, Trường Thi, Đông Vệ, Nam Ngạn, xã Đông Hương… bị ủi tung, gây khó khăn cho việc đi lại. Các con sông sau hơn hai năm vướng dự án nên việc tiêu úng không được quan tâm, sông ứ đọng ngập rác.

"Vốn chưa rót về, chúng tôi lấy gì trả cho dân?"

Trao đổi với chúng tôi đề dự án, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban quản lý Dự án tiêu úng Đông Sơn, cho hay: “Vốn thì không có, đất tái định cư cho dân thì thành phố chưa lo được. Vốn nhà nước chưa rót về thì chúng tôi lấy gì trả cho dân. Em có tiền không bố trí cho anh vài trăm tỷ anh làm (!?) Nhà cửa của bà con xuống cấp thì bà con cứ sửa, nhà nước chưa trả tiền thì bà con cứ xây dựng!”.

Hơn 800 hộ dân "sống treo" giữa lòng thành phố    - 3
Đường đi cũng bị ảnh hưởng

Ông Nguyễn Tư Khánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cho biết: “Để tháo gỡ được bài toán tái định cư cho dân thì cần có vốn và mặt bằng. Dự án được đầu tư trên 700 tỷ đồng thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại mới chỉ nhận được chưa đầy 100 tỷ. Đó chính là điều mà chúng tôi hết sức trăn trở, trong khi vài năm trở lại đây tình hình kinh tế biến động, khó khăn rất nhiều, chưa có vốn thì chưa thể có kinh phí trả cho bà con”.

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên