1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hơn 10 tuyến đường kẹt cứng trong giờ cao điểm

(Dân trí) - Chiều tối qua 13/11, toàn TPHCM có đến hơn 10 tuyến “đường chết”, kẹt cứng suốt từ 16h30 đến gần 20h. Hàng chục nghìn người và phương tiện “lê lết” giữa đám đông hỗn loạn, tiếng ồn và khói xe.

Hơn 10 tuyến đường kẹt cứng trong giờ cao điểm  - 1

Kẹt cứng và hỗn loạn.
 
Qua khảo sát của PV Dân trí và nhờ thông tin từ các độc giả, các tuyến đường ùn tắc tối qua gồm Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, Lê Văn Sỹ, Trương Định, Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng 8, Hoàng Văn Thụ, Bạch Đằng, Quang Trung, Phan Đình Phùng…

 

“Đường nào cũng kẹt không thể nhúc nhích được, tôi “lết” hơn 2 tiếng rồi nhưng chưa thể ra khỏi Phan Đăng Lưu”, đó là lời than vãn trong vô vọng của một cặp vợ chồng trẻ. Mớ thịt cá và rau quả mua cho bữa chiều của cả nhà đã úa vàng theo màu đèn đường.

 

Càng đi vào các con hẻm càng tắc, dù đi bộ hay đi xe gắn máy cũng chỉ có cách “đứng nhìn” vì lòng đường, vỉa hè và mọi ngõ ngách đều đã bị “bít kín”. Xe buýt, xe taxi nối đuôi nhau nằm dài bất động trên đường. Những chiến sĩ CSGT bị chính dòng phương tiện hỗn loạn bủa vây giữa các ngã tư, tiếng còi của họ bị lấn át bởi tiếng “gầm rú” của các phương tiện.
 
Hơn 10 tuyến đường kẹt cứng trong giờ cao điểm  - 2
Nhiều tài xế đã bỏ ra ngoài ngồi đợi.

 

Không chịu nổi sự ngột ngạt, oi bức khi ngồi trong xe, nhiều tài xế đã mở cửa ra ngoài, tập trung nhau ngồi lên lan can bên đường “buôn chuyện”. Anh Thành Nam, tài xế taxi Vinasun nói: “Đi đón khách từ 3 tiếng trước, nhưng khách thì chưa đón được mà xe thì nằm một chỗ. Mỗi ngày vào giờ tan tầm tình trạng ùn tắc cũng hay xảy ra, nhưng đa phần đều nhanh chóng lưu thông trở lại khi có lực lượng CSGT. Hôm nay thì… kinh khủng quá”.

 

Tính đến khoảng 19 giờ 45 tối qua, tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường đã được giải phóng một phần.

 

Vân Sơn