1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Học sinh lớp 6 đi bắt nòng nọc chết đuối

(Dân trí) - Hai cháu bé rủ nhau đi bắt nòng nọc ở Thung Ngua (xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, gần cạnh một hố nước khai thác mỏ đá) và không may, một cháu bị sẩy chân xuống hố nước sâu nàychết đuối.

Nhiều con khe, suối ở Quỳ Hợp vào mùa mưa lũ rất nguy hiểm đến tính mạng học sinh.
Nhiều con khe, suối ở Quỳ Hợp vào mùa mưa lũ rất nguy hiểm đến tính mạng học sinh.

Ngày 26/9, cán bộ xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết, vụ chết đuối thương tâm nói trên xảy ra vào lúc 16 giờ, ngày 22/9 tại khu vực Thung Ngua. Vào thời gian trên, hai em Ngân Thị Hoài Phương (SN 1999, học sinh lớp 6C Trường THCS Châu Cường) và em Hà Thị Quỳnh (SN 2002) đều là người dân tộc Thái, ở bản Thắm, xã Châu Cường rủ nhau vào khu vực Thung Ngua để bắt nòng nọc.

Trong lúc đang xúc, không may cháu Phương bị trượt chân xuống vũng nước sâu gần 2m. Do không biết bơi nên Phương đã bị chìm xuống sâu. Thấy bạn gặp nạn, cháu Quỳnh chỉ biết kêu cứu (Quỳnh cũng không biết bơi), nhưng do khu xảy ra sự việc quá xa khu dân cư, vắng người đi lại nên cháu Phương đã bị chết đuối.

Sau khi nhận được tin báo, cán bộ xã Châu Cường vào hiện trường đưa thi thể cháu Phương về cho gia đình mai táng. Nhà nạn nhân quá nghèo, không có tiền lo mai táng, thượng tá Nguyễn Đình Nghị - Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình cháu Phương 2.600.000 đồng; xã Châu Cường cũng hỗ trợ 1.000.000 đồng tiền chi phí mua gỗ làm áo quan cho cháu Ngân Thị Hoài Phương.

Được biết, cách đây 1 năm, vào tháng 9/2011, anh Ngân Văn Hoàng (bố cháu Ngân Thị Hoài Phương) cũng bị chết đuối do lũ cuốn trôi trong lúc đánh bắt cá ở suối. Anh ra đi để lại người vợ là chị Đàm Thị Thảo và con gái trong cảnh nghèo khó. Chồng mất vừa trò năm, đứa con duy nhất cũng tử nạn bất ngờ, chị Thảo rơi vào cảnh đơn côi, kiệt quệ vì nỗi đau quá lớn.

Lao Thanh Chương - Nguyễn Duy