1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hoang mang vì con trẻ bất ngờ bỏ học đi lang thang

(Dân trí) - Chỉ trong thời gian ngắn cuối tháng 2 vừa qua, lực lượng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã nhận được 4 lá đơn của 4 gia đình đề nghị lực lượng công an quận tìm giúp con em mình bỏ học đi lang thang.

Lật lại từng trang báo cáo của vụ việc, một cán bộ điều tra của Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) không khỏi lo âu về tình trạng học sinh bỏ học theo bạn bè xấu xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây.
 
Hoang mang vì con trẻ bất ngờ bỏ học đi lang thang
Đơn thư của gia đình các em bỏ trốn nhờ lực lượng Công an hỗ trợ tìm kiếm

Trường hợp thứ nhất: Ngày 24/2, ông V.V.L. trú đường Hà Huy Tập đến Công an trình báo việc con ông là em V.T.Y.L (SN 1996, đang là học sinh lớp 10 trường THPT T.P.) đã bỏ nhà đi từ ngày 21/2 vẫn chưa thấy về.

Theo gia đình cho biết, khi đi học rồi L. bỏ đi luôn, mọi liên lạc với L. đều cắt đứt nên gia đình rất hoang mang. Qua nhiều ngày tìm kiếm nhưng vô vọng, cuối cùng cực chẳng đã gia đình mới làm đơn gửi lực lượng Công an nhờ truy tìm giúp.

Cũng trong thời gian đó, L. có nhắn tin về cho gia đình là đang ở tỉnh TT-Huế và không muốn đi học nữa mà chỉ muốn đi làm kiếm tiền. Khi biết được, gia đình rất hoảng loạn vì L. còn nhỏ, trước giờ chỉ biết ăn học.

Sau một thời gian gia đình cùng lực lượng Công an xác minh, không phải L. đang ở TT-Huế đã nhắn tin về mà là ở tận TP HCM. Khi đã xác minh được địa điểm L. đang ở thì gia đình cùng lực lượng Công an lên đường vào tận nơi mới phát hiện ra L. đang ở cùng chị gái của bạn trai mình. Sau một thời gian vừa “năn nỉ”, vừa dỗ ngọt L. mới chịu theo gia đình về nhà.

Một trường hợp khác: Ngày 14/2, ông T.Đ.S (SN 1969, trú tổ 50, phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) đến đội cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê báo con gái mình là T.N.B.U. (SN 1997, đang là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn) đã giận gia đình nên bỏ đi từ ngày 7/2 đến khi trình báo vẫn tìm không ra.

Qua xác minh của lực lượng Công an thì U. mất tích không có dấu hiệu tội phạm nên chuyển hướng tìm kiếm. Qua tìm hiểu thì được biết, tuy mới học lớp 9 nhưng U. có thân hình phát triển hơn những bạn cùng trang lứa. Nhiều lần U. đã lén lấy phấn son của mẹ dùng tỏ vẻ ra người lớn nhưng gia đình không hay biết, đến khi phát hiện ra và la mắng thì U. bỏ nhà đi.

Khi bỏ đi, U. hầu như cắt liên lạc với gia đình nên bố mẹ cũng rất lo lắng và không biết tìm con mình ở đâu. Sau khi trình báo cho lực lượng Công an, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an cũng đã phát hiện ra U. đang ở nhà bạn trai ở huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Khi U. đến ở, gia đình phía bạn trai của U. cũng đã tìm cách liên lạc với gia đình em để đưa về nhưng cũng đành chịu vì không biết mà U. cũng không tiết lộ. Sau khi xác định địa chỉ, gia đình cùng bạn bè và lực lượng Công an vào tận nơi đưa em về cho gia đình quản lý.

Không những mâu thuẫn từ gia đình sẽ làm các em có tâm lý chán nản bỏ nhà đi mà những “giận hờn” trên lớp học cũng khiến các em cũng nảy sinh tấm lý “thoát ly” bằng cách bỏ học, trốn gia đình.

Đó là trường hợp của em N.H.N.Y. năm nay chỉ mới học lớp 7 trường THCS N.Đ.C. Vì giận thầy giáo mà em bỏ trốn… lên chùa ở mấy ngày làm gia đình và nhà trường hốt hoảng đi tìm vẫn không thấy nên đành phải báo lực lượng Công an tìm giúp.

Trong lá thư gởi cho Ban giám hiệu nhà trường sau khi đi học lại, Y. đã viết “Những điều em muốn nói” gởi Ban giám hiệu để hiểu rõ em hơn vì sao em lại bỏ lên chùa ở. Trong đó Y. đã trình bày rằng khi thầy giáo đang dò bài thì em ngồi học bài nhưng thầy lại cho rằng Y. đang đọc truyện. Hôm sau cô chủ nhiệm lớp đổi chỗ ngồi của Y. khiến em không nhìn rõ và không nghe giảng bài.

Đầu óc non nớt của học sinh nghĩ rằng mình bị giáo viên chủ nhiệm “đì” nên sinh ra chán nản không thích học và… tuyệt vọng nên tìm cách bỏ đi. Cũng may, em chưa làm điều gì gây rắc rối nên được nhà trường cho đi học lại.
Hoang mang vì con trẻ bất ngờ bỏ học đi lang thang
Việc giáo dục từ gia đình đến nhà trường chặt chẽ sẽ hạn chế tình trạng học sinh bỏ học theo chúng bạn xấu (Ảnh minh họa)

Một cán bộ của Công an quận Thanh Khê cho biết những đối tượng bỏ nhà bỏ trường đi theo bạn bè xấu không phải là đối tượng phạm tội mà lực lượng Công an phải can thiệp vào. Tuy nhiên, vì con em của các gia đình bỏ đi và tìm không ra nên mới nhờ đến lực lượng Công an nhờ hỗ trợ tìm giúp. Việc này rất mất thời gian và công sức nhưng vì trách nhiệm nên lực lượng Công an cũng phải làm.

Ngoài ra, các em khi thoát khỏi gia đình sẽ dễ bị các phần tử xấu dụ dỗ làm những việc không tốt như đưa vào các động mại dâm hay bán ra nước ngoài sẽ gây hậu quả khôn lường. Do đó, việc giáo dục để các em biết rằng với độ tuổi đó, các em chưa thể làm được gì cho bản thân và gia đình, việc bỏ đi như thế sẽ tạo thêm gánh nặng cho xã hội.

Một điều khó khăn nữa là khi cùng gia đình đi tìm các em để đưa về, lực lượng Công an cũng phải đi “năn nỉ” hay thuyết phục chứ không thể dùng sức mạnh để đưa các em về. “Thậm chí chúng tôi không thể mặc đồ của lực lượng Công an khi tiếp xúc với các cháu vì các cháu sẽ hoảng sợ rồi có tâm lý chạy trốn tiếp sẽ gây khó khăn hơn trong việc đưa các cháu về nhà cho gia đình giáo dục”, một điều tra viên cho biết.

Để tránh những trường hợp học sinh có tâm lý luôn luôn muốn thoát khỏi sự giáo dục của gia đình, nhà trường và gây nên những sự việc đáng tiếc cho xã hội. Một cán bộ Công an quận Thanh Khê cho biết, gia đình và nhà trường phải phối hợp tốt trong vấn đề giáo dục con em để các em không gây thêm gánh nặng cho xã hội. Tìm hiểu tâm sinh lý nhằm ngăn chặn việc bỏ nhà đi của các em. Tăng cường giáo dục từ gia đình đến nhà trường và các hội đoàn thể…

 Công Bính