1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

“Hoán đổi” hay ém nhẹm nhà 134 của người nghèo?

(Dân trí) - UBND huyện U Minh đã có quyết định cấp 2 căn nhà theo diện 134 cho ông Lâm Văn Sóc và ông Danh Chuyện từ năm 2009. Hơn 2 năm sau nhà vẫn chưa được cấp vì quyết định đó đang nằm... trên giấy.

Ngày 13.1.2009, ông Trịnh Văn Ngọt, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau), ra Quyết định số 187,188/QĐ-UBND về việc bàn giao hai căn nhà theo Quyết định 134/2004QĐ - TTg cho hai gia đình hộ nghèo là đồng bào dân tộc.

Theo quyết định thì hộ ông Danh Chuyện và ông Lâm Văn Sóc, ngụ ấp 11, xã Khánh Lâm (U Minh, Cà Mau) được xây nhà theo quyết định bàn giao nhà của UBND huyện U Minh. Thế nhưng, hơn 2 năm, hai căn nhà trên vẫn chưa được xây dựng. Ông Sóc và ông Chuyện chưa hề biết mình được nhận nhà theo chương trình 134 của Chính phủ trước đó.
 
“Hoán đổi” hay ém nhẹm nhà 134 của người nghèo? - 1
Căn nhà mà ông Lâm Văn sóc đang ở gần sập thế nhưng ông Chủ tịch MTTTQ xã Khánh Lâm cho rằng trước đây ông Sóc không chịu nhận nhà

Khi sự việc được người dân phanh phui thì ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch UBMTTQ xã Khánh Lâm, ngày 20.1.2011, có tờ giải trình gửi đến cấp lãnh đạo giải thích việc không xây nhà cho ông Chuyện là vì đã “hoán đổi” căn nhà trên cho hộ nghèo khác, còn hộ ông Sóc không nhận nhà cũng được giải thích.

Trao đổi với chúng tôi về việc “hoán đổi”, ông Hải cho rằng việc mình làm là đúng, đã có họp dân lấy ý kiến, có biên bản. Nhưng qua xác minh của chúng tôi không hề có cuộc họp dân nào được chính quyền xã tổ chức. Khi yêu cầu cung cấp biên bản họp dân khi đó, thì chính quyền xã cũng không cung cấp được. Sự thật hai căn nhà mà ông Hải nói là đã hoán đổi là không có và không ai được nhận.

Bà Lê Thị Ánh, nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Khánh Lâm cho biết, ngày 10.1.2011 bà có đi ra xã Khánh Lâm (U Minh, Cà Mau) để trình đơn xin hỗ trợ cho một người nghèo ở địa phương. Tình cờ bà Ánh lượm được hai bản quyết định của Phó chủ tịch UBND huyện U Minh về việc bàn giao nhà cho ông Sóc và ông Chuyện.
 
“Hoán đổi” hay ém nhẹm nhà 134 của người nghèo? - 2
Trong căn nhà của ông Sóc không có vật dụng gì đáng giá
 
Khi về tới nhà, bà đến nhà ông Sóc và người thân ông Chuyện để cho biết tin. Lúc này gia đình và hàng xóm của hai người dân nghèo này mới tá hỏa biết được Nhà nước đã hỗ trợ nhà theo chương trình134 của Chính phủ nhưng mình chưa được nhận.
 
Chúng tôi tìm đến nhà của ông Lâm Văn Sóc, được bà Lê Kiều Diễm (người hàng xóm) cho biết ông đã đi gặt lúa thuê từ lúc 4 giờ sáng. Bà Diễm cho biết thêm: “Gia đình ông Sóc rất nghèo, tất cả các con ông cùng vợ ông lên Bình Dương làm thuê hết chỉ còn mình ông ở nhà. Mới khi sáng ông Sóc còn đem qua gởi tui mấy lon gạo, vì sợ để ở nhà chó, mèo vô phá (Nhà ông Sóc không có cửa - PV)”.
 
“Hoán đổi” hay ém nhẹm nhà 134 của người nghèo? - 3
Nhà ông Danh Chuyện được bàn giao lại cho gia đình người em trai ở

Chiều cùng ngày, chúng tôi đến gặp lãnh đạo phòng LĐTB&XH huyện U Minh để tìm hiểu vụ việc. Bà Bình, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện U Minh trách: “Tại sao liên hệ công tác mà không báo trước? Giờ tui bận rồi không tiếp được”. Khi chúng tôi hỏi rõ họ tên đầy đủ bà thì bà Bình không cho biết, và kêu chúng tôi tìm đến nơi khác hỏi.

Đến UBND huyện U Minh được ông Trịnh Văn Ngọt, Phó chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết: Chúng tôi đang yêu cầu UBND xã Khánh Lâm điều tra và sẽ kiên quyết xử lý minh bạch.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Trường Hận, Phó chủ tịch xã Khánh Lâm khẳng định việc làm “hoán đổi” nhà của người này cho người khác, UBND xã không được UBMTTQ xã Khánh Lâm báo cáo, cho nên mới dẫn đến những sai trái như ngày hôm nay.
 
Hoa Lữ