1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thượng úy quân đội viết thư tìm người rơi tài sản:

Họ đã khóc hết nước mắt khi đánh rơi cả gia tài

(Dân trí) - Ngày 31/7, tin từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau một tuần tìm mọi cách liên lạc, sáng nay, Thượng úy Lê Đăng Linh (cán bộ Quân y, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng) đã gặp được người đánh rơi số tài sản khá lớn mà anh nhặt được.

Trước đó, trên đường đi công tác từ xã Đa Nhim về xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), Thượng úy Lê Đăng Linh phát hiện một chiếc túi xách bên lề đường.

Kiểm tra bên trong, Thượng úy Lê Đăng Linh phát hiện có lượng tài sản khá lớn, gồm 46 triệu đồng tiền mặt, một số kim loại màu vàng dạng vòng đeo tay và thỏi kim loại màu vàng dạng miếng, kèm theo một giấy viết tay thỏa thuận mua bán đất tên H.N. (xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), một CMND mang tên Điểm Thị Bích Loan, một tấm ảnh tập thể đã chụp cách đây rất lâu, cùng một số vật dụng cá nhân khác.

Họ đã khóc hết nước mắt khi đánh rơi cả gia tài - 1

Sau đúng 1 tuần liên lạc, Thượng úy Linh đã tìm được người mất tài sản và hoàn trả lại toàn bộ số tài sản trên (ảnh : Hoàng Nam)
Sau đúng 1 tuần liên lạc, Thượng úy Linh đã tìm được người mất tài sản và hoàn trả lại toàn bộ số tài sản trên (ảnh : Hoàng Nam)

Ngay sau đó, Thượng úy Linh viết thư, gửi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy viết tay thỏa thuận mua bán đất, để tìm chủ nhân của túi xách này.

Sau đúng một tuần tìm mọi cách liên lạc, sáng nay (31/7), Thượng úy Lê Đăng Linh, đã gặp được người đánh rơi tài sản là ông Huỳnh Tịnh và bà Điểm Thị Bích Loan (như CMND đã đăng, quê ở Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Thượng úy Linh đã bàn giao đầy đủ hơn 46,7 triệu đồng tiền mặt, cùng các loại nhẫn, miếng kim loại vàng, vật dụng cá nhân... cho ông Tịnh.


Ông Huỳnh Tịnh nghẹn ngào xúc động cảm ơn Thượng úy Linh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Ông Huỳnh Tịnh nghẹn ngào xúc động cảm ơn Thượng úy Linh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, hoàn cảnh của ông Huỳnh Tịnh và bà Điểm Thị Bích Loan khá khó khăn. Ông bà hiện đi làm công, chạy xe thồ mưu sinh tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Đây là cả gia tài họ dành dụm cả đời. Họ đã khóc hết nước mắt khi đánh rơi số tài sản trên.

Trong niềm xúc động nghẹn ngào, ông Huỳnh Tịnh chỉ nói được một câu ngắn gọn: "Xin cám ơn cháu Linh, một người lính Cụ Hồ có tấm lòng trong sáng, xứng đáng là người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng! Xin cám ơn Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã rèn luyện, giáo dục cháu...".

Ngọc Hà - Hoàng Nam