1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

“Hố bom, ổ voi” chằng chịt trên tỉnh lộ

(Dân trí) - Thời gian qua, tỉnh lộ 531 (Nghệ An) bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị cày xới, xuất hiện những "hố bom", "ổ voi"… sâu hàng chục centimet khiến người đi đường ngao ngán...

<Űaram name="Menu" value="-1">



Tỉnh lộ 531 bắt đầu từ địa bàn xã Quỳnh Thắng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) kéo dài hơn 83km và ūết thúc ở xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Đây là một trong những tuyến đường có vị trí đặc biệt chiến lược trong phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản, nguyên liệu cho nhiều nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn.

Tuy nhiêŮ, trong những năm trở lại đây, toàn tuyến tỉnh lộ này đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Theo quan sát, ghi nhận của PV Dân trí, tại nhiều vị trí mặt đường bị cày nát như tương xuất hiện chằng chịt những hố sâu như hố bom, chân voi… rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn được ghi nhận là khu vực xuống cấp nghiêm trọng nhất.

Tại đây phóng viên ghi nhận mặt đường bị cày nát, phần nhựa đường bị cuốn mất không còn dấu tích. Toàn bộ lòng đường chi chít những hố sâu rộng vô cùng nguy hiểm. Chỉ trong khoảng 1 giờ có mặt tại đây chúng tôi thấy hàng chục lượt xe tải trọng lớn lưu thông qua trong đó chủ yếu là xe vận chuyển nguyên liệu, phế phẩm, sữa của Công ty TH từ các trang trại về nhà máy xử lý, chế biến.

Những chiếc xe cỡ lớn hoành hành khiến cho tuyến đường trở nên đau khổ.

Anh Nguyễn Văn Hoàng một người dân tại đây cho biết: “TroŮg thời gian qua mặt đường bị hư hại nhiều quá. Các anh cứ nhìn thực tại là biết đó, đường mà như những vũng bom, như những chỗ trâu đằm… Mỗi khi trời mưa chúng tôi rất ngại khi phải tham gia giao thông qua đây. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể sục vàoĠcác hố sâu rồi bị tai nạn như chơi”.

Mỗi lúc trời mưa mặt đường trở thành những “đầm lầy” với hàng trăm cái bẫy lớn nhỏ rình rập người tham gia giao thông. Không chỉ riêng gì người dân ở xã Nghĩa Sơn mà những người tham gia giao thông quaĠđây đều trở nên khiếp sợ mỗi lúc có việc cần bắt buộc phải lưu thông trên cung đường đau khổ này.

Những chiếc xe tải trọng lớn ỳ ạch, gào thét cố gắng vượt qua những hố sâu để di chuyển. Những chiếc bánh xe quay tít xới tung tóe lớp đất, bǹn phía giới. Vì không được sửa chữa nên mỗi ngày những hố sâu trên mặt đường lại bị cày xới thêm nghiêm trọng.

“Trời mưa thì nước, bùn bắn như vòi phun, còn lúc nắng thì bụi bay mù mịt không nhìn thấy đường mà đi. Có hôm tôi va phải một Ůgười đi ngược chiều cũng chỉ vì bụi không thấy đường. May mà đi chậm nên cả hai đều không sao”, anh Hải một người tham gia giao thông rùng mình chia sẻ.

Đường sá hư hỏng, khiến tai nạn giao thông trở thành một chuyện “thường như cơm bữa” ởĠđây. Nếu không thông thuộc địa hình sẽ rất dễ sa sẩy vào những cái bẫy chờ sẵn giữa lòng đường. Trời nắng ráo thì người tham gia giao thông lại khiếp sợ vì bụi mỗi khi có xe tải trọng lớn chạy qua.

Một số hình ảnh tỉnh lộ 531 do PV Dân Ŵrí ghi lại:


Những chiếc xe cỡ lớn hoành hành khiến cho tuyến đường trở nên đau khổ.
Những chiếc xe cỡ lớn hoành hành khiến cho tuyến đường trở nên đau khổ.

Những chiếc xe cỡ lớn hoành hành khiến cho tuyến đường trở nên đau khổ.
Những chiếc Ÿe cỡ lớn hoành hành khiến cho tuyến càng nhanh xuống cấp.

Xe máy kiếm chỗ để đi cũng rất khó.
Xe máy kiếm chỗ để đi cũng rất khó.

Đường chăm chít ổ voi, hố bom khiến người đi đường gặp nhiều nguy hiểm.
Đường chằng chịt "ổ voi", "hố bom"

<ɤiv>
Xe và người đi đường tranh nhau từng khoảng trống để đi...

Ô tô, xe máy tranh nhau từng "khoảnh" đường "lành lặn".

Nguyễn Duy - Nguyễn Tình