1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

“Hiệp sĩ đường phố” khuất phục 2 tên cướp giật

(Dân trí) - Giật sợi dây chuyền trên cổ một phụ nữ rồi bỏ chạy, hai tên cướp giật đã bị “Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến truy đuổi bắt gọn khi tang vật vụ cướp bọn chúng vẫn cầm trên tay.

“Hiệp sĩ đường phố” khuất phục 2 tên cướp giật - 1
Hai đối tượng cướp giật tại cơ quan công an.

Chiều 4/6, “Hiệp sĩ đường phố” – Nguyễn Văn Minh Tiến cùng đồng đội trên đường tuần tra phát hiện hai thanh niên đi xe Wave xanh đỏ mang BKS 51Y3 - 9039 có nhiều dấu hiệu khả nghi. Dọc tuyến đường Lê Văn Sĩ, 2 đối tượng liên tục đảo mắt “tìm mồi”.

Khi đến trước số 10 Trần Huy Liệu (phường 12, quận Phú Nhuận), bọn chúng hiện một cô gái trẻ đứng bên lề đường, đeo sợi dây chuyền vàng. Ngay lập tức, tên cầm lái ép sát để đồng bọn ngồi sau rướn người giật phăng sợi dây trên cổ của nạn nhân.

“Ăn hàng” thành công, 2 tên cướp rồ ga bỏ chạy. “Hiệp sĩ đường phố” lập tức vặn ga đuổi theo. Biết có người truy đuổi, hai tên cướp tháo nón bảo hiểm chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, một đối tượng bị anh Tiến bắt gọn tại chỗ. Tên còn lại bỏ chạy được khoảng 100m thì bị những đồng đội khác của “hiệp sĩ” không chế bắt, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai Trần Văn Lai (29 tuổi) và Lữ Tuấn Kiệt (22 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận). Cả hai từng có tiền án về ma túy và cướp giật tài sản.

Trung Kiên