1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

“Heo đất nhà ta” ấm nghĩa tình chị em

(Dân trí) - Mỗi ngày cho “heo đất nhà ta” 500 -1.000 đồng, chắt chiu 4 năm, phụ nữ toàn thành phố Hội An (Quảng Nam) đã tích cóp được hơn 7 tỷ đồng, tạo nguồn vốn xây nhà tình thương, giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn.

“Heo đất nhà ta” ấm nghĩa tình chị em
Từ phong trào "Heo đất nhà ta", qua 4 năm, phụ nữ toàn TP. Hội An đã tiết kiệm hơn 7 tỷ đồng, góp vốn xây nhà tình thương cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn

Nhà chị Phan Thị Công Hiền, ở thôn 4, Cẩm Thanh (Hội An, Quảng Nam) chỉ có hai mẹ con. Bản thân chị là người khuyết tật, vẫn nhọc nhằn mưu sinh nuôi con học đại học. Chạy ăn ngày đôi ba bữa tươm tất đã khó, làm sao mơ được có ngày sửa sang lại cái nhà che nắng che mưa cho hai mẹ con đã dột nát đủ bề. Thế mà giấc mơ đó đã thành hiện thực. Cái Tết vừa rồi với hai mẹ con chị Hiền là một cái Tết ấm áp giữa ngôi nhà mới đậm nghĩ tình. Ngôi nhà được Hội phụ nữ địa phương hỗ trợ xây mới từ nguồn vốn “Heo đất nhà ta”

“Heo đất nhà ta” ấm nghĩa tình chị em
Chị Phan Thị Công Hiền (thứ hai, từ trái sang) chia sẻ niềm vui có ngôi nhà mới trong buổi giao lưu "Đồng hành cùng heo đất" vừa tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay

Cảnh nhà chị Huỳnh Thị Thu Hương ở Phước Thắng, Cẩm Kim thật khốn khó. 36 tuổi, chồng mất sớm, chị một thân một mình nuôi con, lại nuôi mẹ già và cả người anh trai bệnh tâm thần. Nhà làm nông, mấy công ruộng khó mà gánh nuôi cả nhà. Hội Phụ nữ thành phố đã giúp chị đỡ một gánh lo. Đó là hỗ trợ gia đình chị Hương xây một mái nhà tình thương tươm tất. Nguốn vốn cũng trích từ quỹ “Heo đất nhà ta”.

Trong suốt 4 năm qua, kể từ khi phong trào “Heo đất nhà ta” được phát động vào năm 2009, mỗi năm đến ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), phụ nữ toàn thành phố đều mang “heo đất nhà ta” đến đóng góp khoản tiền mình tiết kiệm được, để tạo nguồn vốn xây “mái ấm tình thương” cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo.

“Heo đất nhà ta” ấm nghĩa tình chị em
Hội Phụ nữ các xã, phường trên địa bàn thành phố trao phần tiền chị em ở cơ sở tiết kiệm được từ "heo đất nhà ta" đến Hội LHPN thành phố , ủng hộ xây "mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo

Mỗi nhà mỗi cảnh khó, song gia đình chị Hiền, chị Hương và nhiều gia đình phụ nữ nghèo, đơn thân… khác nữa đã được tiếp sức vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Nguồn tiếp sức đó chính là tấm lòng thơm thảo của phụ nữ toàn thành phố, đã tiết kiệm, tích cóp giúp những chị em có hoàn cảnh khó khăn như chị Hiền, chị Hương…

Mỗi ngày dành dụm tiết kiệm 500 - 1000 đồng cho heo đất, trong 4 năm, các bà, các mẹ, các chị em đã tích cóp được hơn 7 tỷ đồng. Một phần tiền tiết kiệm này được ủng hộ lại cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện công tác từ thiện, chăm lo, giúp đỡ cho phụ nữa nghèo trên địa bàn.

Qua đó, trong 4 năm qua, nguồn vốn từ “Heo đất nhà ta” đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ủng hộ xây dựng 15 “mái ấm tình thương”, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa cho 7 phụ nữ nghèo và đơn thân khác. Ở cấp cơ sở, Hội Phụ nữ ở các xã phường cũng tích cóp, ủng hộ xây 6 “mái ấm tình thương” đến những chị em khó khăn ở cùng xã, cùng phường.

Nói về phong trào “Heo đất nhà ta” ở Hội An, chị Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP nhắc lại một kỷ niệm cảm động: “Có đợt chị em mang heo đất đến trút ống để đóng góp, thì có một chị đến muộn. Con heo đất chị mang đến khi đập ra thì cả tiền cả lòng “heo đất” đều ngấm nước lụt… Gia đình chị bị ảnh hưởng do trận lụt lớn trong năm, thế nhưng chị vẫn không quên san sẻ chút tiền mà mình chắt chiu dành dụm được đến những chị em mà cảnh nhà còn khốn khó hơn.

Số tiền mỗi người dành dụm có thể ít, có thể nhiều, nhưng nghĩa tình chị em dành cho nhau là rất lớn, là nghĩa tình chị em sâu đậm, ấm áp dành cho nhau. Đây thực sự là một phong trào có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ “heo đất nhà ta” vừa để chị em ai cũng có ý thức tiết kiệm, trước hết là để vun vén cho mái ấm gia đình mình, và hơn nữa, để san sẻ, ủng hộ xây dựng những “mái ấm tình thương”, giúp những chị em có hoàn cảnh khó khăn đỡ một phần gánh lo, vượt khó vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo”.

Khánh Hiền