1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

TPHCM:

Hé lộ chân dung nghi can sát hại cả một gia đình

(Dân trí) - Sau khi bị cho nghỉ việc vì đòi hỏi mức lương quá cao, Hải đã lân la tìm cách tiếp cận gia đình chủ cũ. Chọn thời điểm cả nhà ngủ say, Hải vào phòng đâm liên tiếp, cắt cổ hai vợ chồng chủ cũ và đứa con nhỏ để cướp tài sản.

Hé lộ chân dung nghi can sát hại cả một gia đình - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ giết người, cướp của kinh hoàng.
 
Như Dân trí đã đưa tin, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 5/4 tại cửa hàng kinh doanh Thạch Cao (số 685 đường Tân Kỳ - Tân Quý, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM), do anh Phạm Ngọc Hào (40 tuổi, ngụ Hưng Yên) làm chủ.

 

Vào khoảng thời gian trên, nhiều người nghe thấy tiếng đập cửa phát ra từ cửa hàng của anh Hào. Khi cánh cửa mở ra, mọi người bàng hoàng chứng kiến cảnh trên người anh Hào và chị Nguyễn Thị Ngoan (38 tuổi, vợ anh) bê bết máu, cổ bị cắt. Cháu Phạm Ngọc Quý (3 tuổi, con của vợ chồng anh Hào) cũng bị một vết cắt dưới cổ, nằm bất động.

 

Ngay sau đó, cả 3 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 115. Do vết thương quá nặng, anh Hào tử vong ngay sau đó. Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể anh Hào được đưa về quê an táng vào 21h ngày 6/4. Riêng cháu Quý bị vết cắt ở cổ nhưng không nguy kịch, hiện đã được xuất viện, về nhà một người dì ở Tân Phú để tiện chăm sóc.

 

Qua 2 ngày cấp cứu tại bệnh viện, chị Ngoan đã dần hồi tỉnh, thuật lại toàn bộ câu chuyện với người chị gái. 

 

Theo lời kể thì mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm 2009. Vì vợ chồng anh Hào kinh doanh thạch cao nên thường đi các công trình. Từ những lần đi này, anh Hào quen với một người tên Hải (quê ở Phủ lý, Hà Nam) và một người tên Sang (quê Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Mối quan hệ càng thân thiết hơn khi Hải thường xuyên lui tới thăm anh Hào.

 

Đến đầu tháng 3, Hải tìm đến cửa hàng của anh Hào than không có việc làm. Sẵn đang cần người nên anh Hào mời Hải và Sang về làm cho mình. Làm được 10 ngày thì Hải đặt vấn đề lương bổng, đòi anh Hào phải trả 3,5 triệu đồng/tháng. Do mức yêu cầu quá cao, không thể đáp ứng nên anh Hào cho Hải và Sang nghỉ từ ngày 31/3. Sang sau đó đi Long An làm còn Hải vẫn bám trụ ở thành phố HCM.

 

Vào khoảng 11h tối ngày 4/4, vợ chồng chị Ngoan đi chơi về thấy Hải ngồi tại tiệm internet sát nhà. Lấy lí do nhà trọ đã đóng cửa, Hải xin anh Hào cho ngủ nhờ 1 đêm. Nghĩ là chỗ quen biết cũ nên vợ chồng chị Ngoan không hề đề phòng. Trước khi vào ngủ với vợ con, anh Hào còn nằm tâm sự với Hải về chuyện làm ăn.

 

Đến khoảng 2h sáng ngày 6/4, bất chợt chị Ngoan giật mình khi nghe tiếng kêu của chồng, anh Hào cho chị Ngoan biết có một cái gì đó đâm vào bụng đau quá. Chưa kịp định thần, chị Ngoan cũng bị đâm một nhát ngay bụng. Anh Hào vội cầu cứu: “Hải ơi, bật đèn dùm anh, vợ chồng anh bị sao ấy!”. Đèn vừa bừng sáng, vợ chồng anh Hào kinh hoàng khi thấy Hải 2 tay 2 dao lao vào đâm liên tiếp cho đến khi cả hai không còn khả năng chống trả.

 

Sau đó, Hải bắt anh Hào đưa chìa khóa tủ lấy toàn bộ số tiền bên trong khoảng 15 triệu đồng. Chê số tiền quá ít, Hải tra hỏi anh Hào giấu tiền ở đâu. Dù đã giải thích và van xin hết lời nhưng tên sát thủ mất hết tính người không chịu buông tha, lạnh lùng cắt cổ từng người, kể cả cháu Quý.
 
Hé lộ chân dung nghi can sát hại cả một gia đình - 2

Chị Ngoan đang được điều trị trong bệnh viện với nhiều thương tích nặng.

 

Gây án xong, hung thủ biến mất cùng chiếc xe máy của anh Hào. Theo mô tả của chị Ngoan thì Hải cao khoảng 1,65m; đặc biệt trên tay đối tượng này có rất nhiều hình xăm.

 

Hiện chị Ngoan vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện 115 với thương tích khá nặng: 3 nhát dao đâm ở bụng, hai nhát ở vai, hai nhát ở cổ, một nhát trên miệng.

 

Dù thi thể anh Hào đã được đưa về quê nhà mai táng nhưng người thân vẫn giấu hung tin để tránh cho chị Ngoan bị sốc.

 

Vụ án đang được cơ quan CSĐT công an thành phố tiến hành điều tra làm rõ.

 

Trung Kiên