1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Hành vi bức tử con rồi tự sát có thể do “loạn thần sau sinh”

(Dân trí) - Những vụ bức tử con rồi tự sát liên tiếp xảy ra thời gian qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, đau xót. “Những người mẹ có thể đã mắc chứng loạn thần sau sinh, không thể kiểm soát được hành vi dẫn đến suy nghĩ và hành động tiêu cực”.

Một tuần 4 vụ bức tử, 5 trẻ chết oan

Khoảng 14 giờ ngày 13/10, đang đi làm rẫy, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tư thấy bồn chồn, bất an nên bỏ dở công việc về nhà. Đẩy cửa bước vào bếp, họ chết lặng khi thấy con gái và hai đứa cháu ngoại đã chết trong tư thế treo cổ. Cái chết đau lòng của chị Nguyễn Thị Thu H. (23 tuổi) và 2 con trai đứa lên 3 đứa mới 11 tháng tuổi khiến người dân xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú không khỏi đau lòng.

Chị H.A. được chuyển đến bệnh viện sau khi dùng gối bức tử con (ảnh: PL)

Chị H.A. được chuyển đến bệnh viện sau khi dùng gối bức tử con (ảnh: PL)

Qua bức thư tuyệt mệnh, mọi người nhận ra nguyên nhân khiến chị Thu H. bức tử hai con rồi tự sát là do mâu thuẫn với chồng khi người chồng nghi ngờ đứa con đầu lòng là con riêng của chị với người đàn ông khác. Bên cạnh đó chị còn ức chế khi con thơ bệnh tật liên tục phải nhập viện. Bế tắc, người mẹ đã đi đến quyết định không ai ngờ tới.

Chỉ ít giờ sau cái chết của mẹ con chị Thu H., tại Bình Dương, một vụ việc tương tự xảy ra. Nạn nhân là một bé gái 4 tháng tuổi đã tử vong trên giường ngủ, cách đó chỉ vài bước chân là thi thể người mẹ trong tư thế treo cổ. Sau cái chết của hai mẹ con chị Đặng Thị L., những người thân cho biết, sau khi sinh chị luôn trong trạng thái căng thẳng, ít nói.

Hai vụ việc đau lòng trên còn chưa kịp lắng xuống thì ngày 17/10, dư luận lại bàng hoàng với hành động của một phụ nữ khác tại TPHCM. Chồng đi làm phụ hồ xa nhà nên ở lại công trình, chị Nguyễn Thị H.A. (25 tuổi) nghĩ chồng có người phụ nữ khác nên đã dùng gối đè con ngạt thở rồi treo cổ tự tử.
 
Được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu, người mẹ đã qua được cơn nguy kịch nhưng bé gái đã tử vong. Ngày 19/10, một người phụ nữ 23 tuổi tại Thanh Hóa cũng ôm con nhảy cầu tự tử.

Người phụ nữ sau sinh cần được chia sẻ

Ở góc nhìn tâm thần học, bác sĩ Nguyễn Văn Trụ, nguyên Phó Giám đốc BV Tâm thần TPHCM cho rằng, những phụ nữ mắc chứng loạn thần sau sinh sẽ không còn khả năng nhận thức hay kiểm soát hành vi của mình. Một số trường hợp mắc chứng loạn thần sau sinh sẽ xuất hiện suy nghĩ để con sống còn khổ hơn là chết.
 
Một suy nghĩ khác cũng sẽ xuất hiện đối với người mắc chứng loạn thần là không muốn buồn một mình nên người mẹ sẽ tìm ai đó để chia sẻ, dù là vấn đề chấm dứt sự sống. Trong tình huống này các bà mẹ thường tránh mặt chồng hay người thân nên chỉ còn con cái của họ.

Theo bác sĩ Trụ, các nhà nghiên cứu đã liệt kê tóm tắt các yếu tố tâm lý xã hội có thể làm tăng nguy cơ tự tử. Đó là do thiếu vắng sự hỗ trợ xã hội, không việc làm, tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội, bất hòa, bạo lực trong gia đình, sang chấn tinh thần, bạo dâm,…
 
Bệnh nhân tâm thần tự tử vì sự hoang tưởng bị hại, vì ảo giác sai khiến, vì không nhận thức được hậu quả hành vi. Trong đó, tình trạng trầm cảm sau sinh ở phụ nữ khiến họ không còn hứng thú với cuộc sống, buồn chán tự đánh giá thấp bản thân, cảm giác tội lỗi, mặc cảm, ngờ vực mọi người có thể đưa họ đến bế tắc. Do đó, việc ngăn chặn chứng loạn thần sẽ tốt hơn điều trị cho người bị loạn thần.

Từ thực tế những vụ bức tử con rồi tự sát liên tiếp xảy ra ở phụ nữ khoảng 1 năm sau khi sinh, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Việt Nam cho rằng, trầm cảm sau sinh ở phụ nữ là một thực tế mà chính họ cũng không ý thức được. Vấn đề trên có thể là do những tác động từ sự thay đổi môi trường sống sau sinh, ngờ vực trong quan hệ vợ chồng, quan hệ xã hội. Những độc thoại nội tâm theo chiều hướng thiếu tích cực có thể sẽ dẫn tới hành động vượt ngoài tầm kiểm soát. Do đó, người thân cần có sự động viên chia sẻ kịp thời, quan tâm chăm sóc và tạo môi trường sống thoải mái nhất cho người phụ nữ sau sinh, hạn chế tối đa những tranh cãi không đáng có.

Vân Sơn