1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

TPHCM:

Hành trình tội ác của hung thủ giết người nhét thùng xốp

(Dân trí) - Sau khi uống bia và xem phim “tươi mát”, Còn leo lên gác, thấy người chị họ đã ngủ say, liền giở trò đồi bại. Bị chống cự, hắn bóp cổ nạn nhân đến chết rồi đem giấu xác phi tang.

Hành trình tội ác của hung thủ giết người nhét thùng xốp - 1
Sau hơn 2 tháng lẩn trốn, sát thủ Đào Văn Còn đã ra đầu thú (Ảnh C.G.H)

Sau hơn 2 tháng lẩn trốn, hung thủ chính ra tay sát hại chị Dương Thị Mộng Thúy (24 tuổi, quê Kiên Giang) - chủ quán cà phê H&T (số 1687 tỉnh lộ 10, P. Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM) - và đồng phạm đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm công an thành phố đầu thú.

Các đối tượng này là Đào Văn Còn (tự “Cầm”, 24 tuổi, ngụ ấp Long Trường 1, xã Long Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cùng bạn gái là Nguyễn Thị Bích Thủy (21 tuổi, ngụ An Giang). Đây cũng chính là 2 nghi can mà trước đó công an thành phố đã có lệnh truy nã trên toàn quốc về tội “giết người, cướp tài sản”.

Đào Văn Còn là em họ của nạn nhân Dương Thị Mộng Thúy nên được chị Thúy đưa từ quê lên để phụ việc trông coi xe cho quán cà phê H&T. Trong thời gian làm việc tại đây, Còn nảy sinh tình cảm với một nhân viên nữ phục vụ quán là Nguyễn Thị Bích Thủy. Dù bị chị Thúy ngăn cản nhưng cả hai vẫn yêu nhau.

Đầu tháng 9, Còn mang chiếc xe máy đi cầm để lấy tiền ăn chơi nên bị chị Thúy điện thoại về quê mách lại với mẹ. Bị mẹ mắng, Còn bực tức chị Thúy nên tối 9/9/2010, khi mọi người tổ chức ăn nhậu tại quán thì Còn nằm lì ở trong nhà không tham gia. Đợi đến khi chị Thúy đi ngủ, đối tượng này mới mò ra lấy bia và mở phim “tươi mát” để xem.

“Thưởng thức” phim được khoảng 1 tiếng thì Còn đi ngủ. Vừa leo lên gác, Còn thấy chị Thúy và Thủy đã ngủ say trong trang phục khá “gợi cảm”. Thú tính nổi dậy, Còn mon men đến bên người chị họ của mình để giở trò đồi bại. Bị nạn nhân chống cự, Còn vòng tay bóp cổ chị Thúy đến khi nạn nhân gục hẳn.

Hành trình tội ác của hung thủ giết người nhét thùng xốp - 2
Quán cà phê H&T, nơi Còn ra tay sát hại chị họ của mình

Biết chị Thúy đã chết, Còn lẳng lặng vác xác nạn nhân xuống bỏ vào chiếc thùng xốp đặt góc nhà. Đến sáng hắn tiếp tục đi mua thêm đá đổ vào để “ướp” xác nạn nhân. Trước đó tên hung thủ máu lạnh còn lột sạch vòng vàng trên người chị Thúy.

Sau đó Còn nói hết mọi chuyện với người yêu. Được Thủy khuyên ra đầu thú nhưng đối tượng không chịu, còn ngon ngọt dụ dỗ bạn gái lẩn trốn cùng.
 
Trong hơn 2 tháng lẩn trốn, Còn và Thủy đi khắp các tỉnh miền Tây. Biết không thể thoát tội nên chiều 23/11, Đào Văn Còn cùng bạn gái là Nguyễn Thị Bích Thủy đã ra đầu thú.

Hiện cả hai đối tượng này đã bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Trung Kiên