Hành động cao đẹp quên mình cứu bạn của Hà khiến nhiều người rơi lệ

Tôi đã khóc khi đọc bài viết về em. Tôi cảm thấy vô cùng xót thương cho Hà và gia đình em. Hành động quên mình cứu bạn của Hà là tấm gương cao đẹp về lòng dũng cảm mà rất nhiều người lớn cần phải noi theo - Tô Đình Thế (11/5/2010 5:38:00 PM)

Hà Linh  11/5/2010 11:53:00 PM: Em thân mến! Tuy những lời này em không thể nghe được nữa nhưng tôi vẫn muốn nói: "Em rất giỏi!" Chúng tôi tự hào vì đất nước ta có những người dũng cảm như em. Em là 1tấm gương sáng cho chúng tôi và các bạn khác soi vào đó để học tập và hoàn thiện mình hơn. em ở nơi xa ấy hãy nở nụ cười cùng chúng tôi nhé! Và tôi cũng muốn nói với gđ em 1 câu: Gđ thật  hạnh phúc khi có em, em chính là niềm tự hào của gđ và xã hội. Ba mẹ của em hãy cố gắng lên nhé! Tôi xin chân thành chia sẻ nỗi buồn này với gđ em. 

Hlinh12h 11/5/2010 4:10:00 PM: Xin cho chúng tôi, những người bạn đọc được gửi tới gia đình các em không may bị dòng nước cuốn đi lời chia buồn sâu sắc. Chúc cho linh hồn các em được siêu thoát, đặc biệt là tấm gương dũng cảm của bé Hà... mong các bậc phụ huynh quan tâm, quản lý địa điểm vui chơi của con em mình nhiều hơn trong những ngày nắng nóng đầu tiên của mùa hè. Mong bình an đến với tất cả mọi người. Rơi nước mắt vì em, vĩnh biệt bé Nguyễn Văn Hà!

Thanh Ha  11/5/2010 8:09:00 PM: Không nên tuyên dương những em bé hy sinh thân mình cứu bạn. Tuyên dương sẽ khiến các em bé noi theo quên mình cứu bạn, trong khi đó các em còn quá bé để xử lý những tình huống quá nguy hiểm dẫn đến nhiều cái chết đau lòng.  Quá xót xa cho em Hà chết đuối vì bạn, em Tiến thành phế nhân vì cứu bạn, or 3 anh em cùng chết dưới giếng vì cứu nhau,...Hãy giáo dục các em khi gặp những tình huống như trên cách tốt nhất là chạy đi gọi người lớn. 

9xthoinay  11/5/2010 4:45:00 PM: Hành động của em Hà thực sự kiến tôi vô cùng cảm động và hổ thẹn. Em là tấm gương quý giá về lòng tốt và sự dũng cảm quên mình vì mọi người. Những đứa trẻ mang trong mình tâm hồn cao đẹp và thuần khiết như em Hà thật đáng trân trọng. Tuy nhiên điều này cũng làm tôi băn khoăn nhiều vì sự xuống cấp đạo đức hiện nay trong xã hội. Liệu những đứa trẻ như em mà cũng có thể là tất cả chúng ta đã đều như thế, lớn lên có còn mang trong mình lòng nghĩa hiệp như thế nữa. Không biết tự bao giờ sự ích kỉ, nhỏ nhen và toan tính làm cho cuộc sống thật bí bách và cùng quẫn. Có người đã từng nói :"chúng ta sinh ra là những nguyên bản, đừng chết như bản sao". Hi vọng rằng sẽ có nhiều những nguyên bản như em Hà được nuôi dưỡng và chăm sóc, để rồi góp phần làm đẹp cho đời.

Hà Hùng 11/5/2010 4:22:00 PM: Em là một tấm gương đáng để thế hệ trẻ bây giờ noi theo,  thật sự xúc động khi em Hà đã dũng cảm cứu các bạn giữa dòng nước giữ. Tôi mong các cấp chính quyền hãy có những việc làm thật xứng đáng để cho gia đình các nạn nhân vơi bớt những nỗi buồn "đặc biệt là gia đình em Nguyễn Văn Hà". 

 11/5/2010 12:11:00 PM: Tôi nghĩ cần viết nhiều hơn những chuyện này. Đó là niềm tự hào của ngành giáo dục. Ngành giáo dục còn có những thầy cô nhiệt tình giảng dạy, những thầy cô vì sự nghiệp giáo dục mà quên đi tuổi xuân của mình. Tôi thấy các thầy cô giáo cần được tôn trọng hơn. Hãy  hỏi vi sao họ bức xúc với những học sinh hư hỏng thay cho nói họ thiếu đạo đức người thầy. Còn các em học sinh nghèo cần được quân tâm hơn.Vì các em nghèo nhưng giàu tấm lòng. 

Kim Oanh  11/5/2010 11:33:00 AM: Tôi tự hào về Việt Nam có những trẻ em dũng cảm, hy sinh cuộc sống của mình vi người khác. Tự hào bao nhiêu về trẻ em Việt Nam thì lại thấy thất vọng về những người lớn trong cuộc sống thường ngày. Các em không chỉ là tấm gương cho bạn bè học tập, mà còn là tấm gương cho người lớn, cho mọi người học theo. 

Hoang van hien 11/5/2010 11:47:00 AM: Thật là cảm phục trước tấm gương hy sinh của em Hà. Trong xã hội ngày nay không ít những em HS tuy còn ít tuổi nhưng đã hư hỏng chơi bời lêu lổng. Hành động của em Hà thật đáng khâm phục. Đọc bài báo mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Mong rằng gia đình em Hà sớm vượt qua những đau thuơng này.

Mybinh 11/5/2010 11:12:00 AM: Thật đáng khen cho tấm gương của em Hà. Tuy nhiên nhà trường và gia đình cần giáo dục các em hiểu nhiều hơn về những nguy hiểm khi đi chơi biển hoặc sông, hồ mà không có người lớn; cách xử lý thông minh khi gặp nạn để đừng xảy ra những tai nạn tập thể đáng thương như vậy nữa.

Hoàng Trọng Tâm 11/5/2010 10:49:00 AM: Em Hà thật dũng cảm, đọc mà mình không kìm nỗi nước mắt! Mong cho cô chú bớt đau buồn và sớm vượt qua khó khăn. Và qua đây cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều em học sinh khác đã và đang có những ý định tổ chức tụ tập bạn bè tắm sông, suối những nơi vui chơi mạo hiểm chỉ để muốn giảm stress và xả hơi sau mỗi lần thi xong!!!