Tấm gương quên mình cứu bạn của Hà thật đáng khâm phục

“Thời gian gần đây chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều chuyện không hay trong giới trẻ học đường thì tấm gương của em Hà khiến cho tôi giữ được niềm tin và hy vọng vào thế hệ tương lai” - Nguyễn Thu Phương 5/11/2010 9:09:00 AM.

Trên đây chỉ là một trong hàng trăm lời chia sẻ và cảm phục tấm gương dũng cảm quên mình cứu bạn của em học sinh lớp 7B trường THCS Cẩm Lĩnh - Nguyễn Văn Hà.

 

Chúng tôi xin trích đăng một vài chia sẻ điển hình:

 

Linh_liti 11/5/2010 10:36:00 AM: Thực sự xúc động trước tấm lòng hy sinh vì bạn của các em nhỏ? Cầu chúc cho linh hồn các em luôn bình yên nơi xa xôi... Và cũng cảm kích trước nhưng tấm lòng nhân ái vì cộng đồng. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm biết xúc động trước tình người!

 

Hồ Xuân Hòa 11/5/2010 9:20:00 AM: Rơi nước mắt khi biết được nghĩa cử cao đẹp của em. Thật đau lòng nhưng cũng thật hãnh diện cho gia đình em. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các em bị nạn. Một phút im lặng để tưởng nhớ các em.

 

Nguyễn Dung  5/11/2010 9:23:00 AM: Thật cảm động! Em Hà đã xả thân mình vì bạn. Đây là tấm gương hy sinh vì người khác. Theo quy định, môt trong những trường hợp được công nhận là liệt sĩ đó là: "Dũng cảm làm những công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân". Vậy các cơ quan chức năng có nên xem xét công nhận em Hà là liệt sĩ? Tôi không hiểu rõ luật lắm, mong mọi người cùng có ý kiến.

 

Mr_Thom 11/5/2010 10:02:00 AM: Tôi xin chia buồn cùng các gia đình nạn nhân. Tôi thật sự xúc động và cảm kích tấm lòng của bạn Hà, bạn đã hi sinh một cách anh dũng bạn rất xứng đáng là tấm gương cao cả để mọi người noi theo.

 

Anh Tuấn 11/5/2010 8:58:00 AM: Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cháu Hà. Hành động dũng cảm quên mình cứu bạn của cháu xứng đáng là tấm gương cho các thế hệ trẻ học tập. Mắc dù cháu không còn nhưng hành động và hình ảnh của cháu mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của bạn bè, thầy cô và nhân dân.

 

Nguyễn Anh Tòng 11/5/2010 8:41:00 AM: Đọc tin này mà em cảm thấy xót xa cho những người bạn nhỏ này quá. Tuổi đời các em còn rất trẻ, còn biết bao tươi đẹp ở phía trước vậy mà... Đặc biệt, điều làm em đau xót hơn và thật ngưỡng mộ về một tấm gương cao đẹp của em Nguyễn Văn Hà đã dũng cảm quên mình cứu bạn. Có lẽ em Hà sẽ mãi là tấm gương cao đẹp trong lòng mỗi chúng ta. Xin cho em được chia buồn cùng với gia đình về sự mất mát lớn lao này.

 

Lại Việt Dũng 11/5/2010 10:51:00 AM: Tôi thật sự xúc động trước tấm gương dũng cảm của em. Sự hy sinh quên mình cứu bạn của hai em đáng được tôn vinh. Theo tôi nên đặt tên cho con đường đến trường THCS Cẩm Lĩnh là Nguyễn Văn Hà, để tấm gương và sự hy sinh quên mình của em mãi là tấm gương nhắc nhở chúng ta về giá trị sống và bài học làm người.