1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hàng xóm khẳng định bé trai bị bỏ rơi được ông Liêm nuôi dưỡng

(Dân trí) - Hầu hết những người hàng xóm khi được hỏi đều khẳng định bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng 2/12 là cháu bé do ông Liêm nuôi dưỡng suốt 20 tháng qua. Thông tin này cũng được tổ trưởng tổ dân phố nơi ông Liêm cư trú xác nhận.

Liên quan đến vụ bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng 2/12, khuya ngày 4/12, PV Dân trí đã tìm đến ngôi nhà nằm sâu trong hẻm ở phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM - nơi ông Liêm đang tạm trú - để tìm hiểu những thông tin xung quanh vụ việc này.

Ông Liêm buồn bã bước ra khỏi UBND phường 1 vì chưa được nhận lại cháu bé.
Ông Liêm buồn bã bước ra khỏi UBND phường 1 vì chưa được nhận lại cháu bé.
 
Tiếp PV, bà Phạm Thị Tư (59 tuổi, ở sát vách nhà ông Liêm) khẳng định, cháu bé bị bỏ rơi mà báo chí thông tin những ngày qua chính là cháu ông Liêm. Bà Tư cho biết, ông Liêm đã chăm sóc và nuôi dưỡng cháu bé này suốt 20 tháng qua.

“Trước đây mẹ cháu bé gửi bé cho ông Liêm, mỗi tháng cô này có gửi cho ông Liêm 1-2 triệu gì đó để mua sữa. Tuy nhiên gửi được vài tháng thì cô này không gửi tiền nữa nhưng ông Liêm vẫn thương tình nhận chăm sóc cháu bé từ đó đến nay”, bà Tư cho biết thêm.
 
Bà Tư, người hàng xóm của ông Liêm, cho biết cháu bé được ông Liêm chăm sóc và rất mực yêu thương
Bà Tư, người hàng xóm của ông Liêm, cho biết cháu bé được ông Liêm chăm sóc và rất mực yêu thương

Nói về mối quan hệ giữa cháu bé với ông Liêm, bà Tư cho biết: “Nghe ông Liêm bảo đứa bé kêu ông bằng ông dượng, thấy ông Liêm thương thằng nhỏ nhiều lắm”.

Cũng như bà Tư, bà Đặng Thị Sáu (68 tuổi, hàng xóm với ông Liêm) khẳng định chắc nịch rằng bé trai bị bỏ rơi chính là cháu ông Liêm.

Căn nhà của ông Liêm ở quận Gò Vấp
Căn nhà của ông Liêm ở quận Gò Vấp

Bà Sáu cho biết, hằng ngày ông Liêm đều ẵm cháu bé này đi chơi quanh xóm nên tất cả người dân ở đây ai cũng biết. Hơn nữa cháu bé rất hiếu động và kháu khỉnh nên rất được mọi người yêu quý.

Bà Sáu cũng khẳng định mối quan hệ giữa ông Liêm và cháu bé bị bỏ rơi.
Bà Sáu cũng khẳng định mối quan hệ giữa ông Liêm và cháu bé bị bỏ rơi.

Để xác thực thêm thông tin, PV Dân trí cũng đã tìm gặp tổ trưởng tổ dân phố nơi ông Liêm cư ngụ. Trao đổi với PV, ông Đoàn Minh Phát (57 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố) khẳng định, cháu bé bị bỏ rơi mà báo chí thông tin những ngày qua chính là cháu ông Liêm.

Ông Phát xác nhận, ông Liêm đã nuôi dưỡng cháu bé trên được gần 2 năm nay.

Ngoài ra, có hơn 10 người khác trong khu vực ông Liêm cư trú, khi được PV đưa hình ảnh cháu bé bị bỏ rơi trên taxi, đều khẳng định cháu bé này được gia đình ông Liêm chăm sóc và nuôi dưỡng thời gian qua.

Khi phóng viên gõ cửa xin gặp ông Liêm để xác minh một số thông tin liên quan đến vụ việc thì ông có ý từ chối. Tuy nhiên sau đó ông Liêm đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến cháu bé. Ông Liêm cho biết:  “Trước đây mẹ nó (mẹ của cháu bé bị bỏ rơi) gửi con cho tôi chăm sóc và có gửi tiền. Tuy nhiên sau mấy tháng thì nó không gửi tiền nữa nhưng tôi vẫn nhận chăm sóc, nuôi nấng cháu từ đó đến nay”.

Ông  Liêm cũng cho biết thêm, trước đây gia đình có lưu giữ rất nhiều hình ảnh cháu bé chụp chung với gia đình. Hiện ông đang tìm kiếm tất cả những vật liên quan này để chứng minh thân nhân cháu bé với cơ quan chức năng cũng như mong muốn được nhận cháu về.

Bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch UBND phường 1, quận 8, cho biết, bé trai vẫn đang được các cán bộ tại đây thay nhau chăm sóc với sức khỏe tốt.

“Thời gian lưu bé tại đây có thể được kéo dài thêm vài ngày để tạo điều kiện cho phía gia ông Liêm chứng minh bé được mình nuôi dưỡng. Sau đó, nếu không chứng mình được thì phường sẽ phối hợp các cơ quan chức năng đưa bé vào trung tâm xã hội”, bà Oanh thông tin.

Đình Thảo