1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng trăm nắp cống bị trộm đập phá bán phế liệu

(Dân trí) - Những ngày qua, tại các tuyến đường nội bộ thuộc Khu đô thị mới Vạn Tường (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), khoảng 500 cống thoát nước, hố ga đã bị các đối tượng trộm cắp dùng búa, xà beng đào xới, cậy lên đập bể để lấy sắt mang đi bán phế liệu.

Hệ thống cống thoát nước, hố ga tại Khu đô thị mới Vạn Tường nằm trong Dự án thoát nước của công trình xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng thành phố Vạn Tường, do Ban quản lý Xây dựng và Phát triển đô thị Dung Quất làm chủ đầu tư với tổng kinh phí xây dựng trên 46 tỷ đồng.

Hiện nay các đơn vị thi công đang tích cực xây dựng hệ thống cống thoát nước này nhưng cứ xây đến đâu thì bị đập phá đến đó.

Ông Phạm Tân, Giám đốc Ban quản  lý Xây dựng và Phát triển đô thị Dung Quất cho biết: “Tình trạng đập phá này diễn ra từ vài năm nay. Mặc dù các nhà thầu đã tổ chức khắc phục, sửa chữa cống thoát nước, hố ga nhưng khi vừa làm xong thì bị kẻ trộm lén lút đập phá lấy sắt để bán.

Ban quản lý hiện vẫn chưa có biện pháp nào để ngăn chặn được tình trạng phá cống lấy sắt nói trên, ngoài việc "cầu cứu" đồn Công an Dung Quất giúp đỡ" - ông Tân cho biết thêm.

Được biết, trước đó, tại thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị (gần khu đô thị mới Vạn Tường) cũng đã xảy ra trường hợp bị mất cắp hơn 1.500m dây điện thắp sáng làm người dân thôn Lệ Thủy phải thắp đèn dầu hơn 3 tháng nay.

Tin và ảnh: Anh San