1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Hàng ngàn người mướt mồ hôi làm thủ tục xuất nhập cảnh

(Dân trí) - Sau Tết Quý Tỵ, hàng ngàn người đổ đến phòng quản lý xuất nhập cảnh (XNC) - Công an tỉnh Nghệ An để làm mới, đăng ký lại hộ chiếu, giấy thông hành khiến nơi đây trở nên quá tải; nhiều dịch vụ ăn theo cũng được dịp ăn nên làm ra.

Biển người chen nhau đi làm thủ tục XNC đầu năm
Biển người chen nhau đi làm thủ tục XNC đầu năm
 
Những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Tỵ, lượng người đến phòng quản lý XNC - Công an tỉnh Nghệ An (đường Trần Quang Diệu - TP Vinh) làm thủ tục tăng đột biến. Từ sáng sớm ngày 19/2, hàng ngàn người dân từ khắp các huyện trên địa bàn tỉnh đã đổ về đây, chủ yếu để làm thủ tục xuất khẩu lao động, khiến nơi đây quá tải nghiêm trọng.
Lượng người quá đông khiến khuôn viên của phòng quản lý XNC “chật cứng như nêm” từ ngoài cổng đến các bàn làm thủ tục, gây nên cảnh chen chúc, hỗn loạn. Cán bộ, nhân viên của phòng quản lý XNC phải dùng loa để vãn hồi trật tự dòng người đang “ùn ùn” kéo vào. Nhiều người cố len lỏi chen chân, đu bám cả trên lan can cầu thang hoặc vật vờ chờ đợi ở “vòng ngoài”.
 
Vất vả thức dậy từ lúc 5h sáng, vượt qua chặng đường hơn 70km, anh Trần Quang Tuấn (SN 1983, trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) chầu chực làm giấy thông hành sang Lào làm thợ hồ từ sáng nhưng đến gần trưa vẫn chưa đến lượt. “Tôi đã vào đây từ buổi sáng nhưng do người đăng ký đông quá nên đến giờ vẫn chưa làm được. Chắc tôi phải ở trọ lại rồi sáng mai đến sớm làm tiếp” - anh Tuấn than thở. 

Ghi nhận của PV Dân trí, trong sáng ngày 19/2, lợi dụng người đến làm thủ tục đông, một số kẻ gian đã trà trộn vào đám đông để rạch ví, trộm cắp tài sản. Các “nạn nhân” vừa mướt mồ hôi chen chân vào làm thủ tục, lúc quay ra thì tá hỏa phát hiện tài sản cùng giấy tờ tùy thân đã bị “khoắng sạch”.
 
Cùng đó là các dịch vụ ăn theo như chụp ảnh, in ấn, photocoppy, giữ xe, viết hộ tờ khai… trước cổng phòng quản lý XNC Nghệ An cũng nở rộ và được dịp làm ăn tốt.
 
Người dân mướt mồ hôi để có chỗ làm thủ tục xuất ngoại
Người dân mướt mồ hôi để có chỗ làm thủ tục xuất ngoại
 
Các nhà dân xung quanh được trưng dụng làm nơi giữ xe, giá gửi xe máy mỗi lần là 5.000 đồng. Nhiều người dân mới dừng xe dã bị nhiều đối tượng “quây” kín đưa ra lời mời gọi dịch vụ trọn gói “nhanh gọn từ A - Z”. Không ít người lần đầu tiên đến làm hộ chiếu không biết các thủ tục nên phải thuê các đối tượng “cò” viết hộ tờ khai, chụp ảnh từ với giá 50.000 đồng/người. “Giá làm tờ khai, chụp ảnh bên ngoài cao nhưng họ làm “chuyên nghiệp” nên tôi cũng muốn làm cho nhanh và đỡ bị sai sót”, anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) làm thủ tục xuất khẩu lao động đi Malaysia nói.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Xuân Vinh - Phó trưởng Phòng Quản lý XNC Nghệ An, cho biết: “Do sau thời gian nghỉ Tết, người dân có nhu cầu sang các nước tiếp tục làm ăn, sinh sống. Đầu năm cũng thường là thời gian các công ty xuất khẩu lao động có nhu cầu tuyển dụng cao, tâm lý người dân thường chọn dịp đầu năm để đi làm xa. Từ ra Tết đến nay, lượng người đến làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu và giấy thông hành tăng đột biến so với ngày thường. Trung bình mỗi ngày, phòng nhận và giải quyết cho hơn 700 hồ sơ xin cấp hộ chiếu và hơn 300 hồ sơ xin cấp giấy thông hành. Chỉ tính riêng trong ngày đầu làm thủ tục (ngày 18/2), chúng tôi đã làm thủ tục cho trên 1.500 hồ sơ”.

Thượng tá Trần Xuân Vinh cho biết thêm, phòng quản lý XNC Nghệ An đã phải điều động hầu hết cán bộ, nhân viên trong cơ quan, tăng thời gian làm việc, bố trí thêm bàn làm việc nhằm giải quyết hồ sơ cho người dân một cách nhanh nhất để không xảy ra xô đẩy, chen lấn và các vấn đề tiêu cực khác. Về tình trạng mất trật tự trước khu vực phòng quản lý XNC, ông Vinh cho biết: “Do lượng người đến làm các thủ tục tăng cao nên chúng tôi yêu cầu phía chính quyền phương, đội trật tự đô thị hỗ trợ nhằm hạn chế tối đa các hình thức lợi dụng lòng tin và nhận thức kém của người dân. Ngoài ra, chúng tôi còn thường xuyên khuyến cáo trên loa phát thanh giúp người dân không bị kẻ xấu lợi dụng khi đến làm hồ sơ”.

Đến cuối giờ chiều 19/2, vẫn còn hàng trăm người dân tập trung tại sảnh phòng quản lý XNC Nghệ An để chờ được giải quyết thủ tục.

Hình ảnh người dân mướt mồ hôi chen lấn làm thủ tục xuất nhập cảnh sau Tết:
 
Người dân mướt mồ hôi để có chỗ làm thủ tục xuất ngoại
Hầu hết người dân làm hộ chiếu để làm thủ tục xuất khẩu lao động và làm giấy thông hành chủ yếu sang Lào.

Cán bộ, nhân viên phòng quản lý xuất nhập khẩu bở hơi tai làm thủ tục cho người dân
Cán bộ, nhân viên phòng quản lý xuất nhập khẩu "bở hơi tai" làm thủ tục cho người dân

Vòng ngoài cũng chật cứng như nêm
"Vòng ngoài" cũng chật cứng như nêm

Các bàn làm việc của Phòng xuất nhập cảnh hoạt động hết công suất
Các bàn làm việc của Phòng xuất nhập cảnh hoạt động hết công suất

Chờ đợi...
Chờ đợi...
Các dịch vụ ăn theo nở rộ.
 
Các dịch vụ ăn theo nở rộ.
 
Các dịch vụ ăn theo nở rộ.
Các dịch vụ ăn theo nở rộ.
 

Cùng thời điểm, lượng người kéo tới phòng quản lý XNC Công an tỉnh Quảng Bình cũng lên tới hàng nghìn. Báo cáo nhanh của lãnh đạo phòng quản lý XNC, tính đến gần 11h trưa 19/2 đã có trên 1.300 trường hợp đến nhận kết quả và làm các thủ tục giấy tờ xuất nhập cảnh để đi lao động ở nước ngoài.

Đầu năm, rất đông người dân đến Phòng QLXNC, Công an tỉnh Quảng Bình làm hộ chiếu (Ảnh: Anh Tài)
Đầu năm, rất đông người dân đến Phòng QLXNC, Công an tỉnh Quảng Bình làm hộ chiếu (Ảnh: Anh Tài)

Hầu hết những người đến làm hộ chiếu là nông dân ở các huyện miền núi như Tuyên Hóa, Minh Hóa hay những người dân thiếu đất đai canh tác ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch... muốn làm hộ chiếu, giấy thông hành để sang các nước như Lào, Thái Lan, Hàn Quốc… làm ăn sau kỳ nghỉ tết.

Trao đổi với Dân trí, Đại tá Trần Bá Dương cho biết, năm nay nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời thắt chặt nghiêm vấn đề an ninh khu vực hành lang bên ngoài nên không có tình trạng “cò” làm hộ chiếu như những năm trước đây. Tuy nhiên, theo Đại tá Dương vẫn có tình trạng tải hồ sơ từ trên mạng về để làm hộ chiếu nhằm qua mặt lực lượng chức năng nhưng đã bị cán bộ phòng phát hiện và xử lý.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy