1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL cầu an, du xuân

(Dân trí) - Mấy ngày đầu năm Mậu Tuất 2018, hàng ngàn người từ khắp nơi đã đổ về Thánh đường lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để cầu an, du xuân.

Ghi nhận của PV Dân trí vào ngày 18/2 (nhằm mùng 3 Tết), không khí tại Thánh đường Tắc Sậy (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) hết sức sôi nổi khi có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về đây cầu an và du xuân. Đây được xem là Thánh đường công giáo lớn nhất khu vực ĐBSCL và là một trong những Thánh đường lớn của cả nước.

Có rất nhiều xe ô tô, xe máy ở các tỉnh ĐBSCL như Trà Vinh, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang,…, các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM, Đồng Nai,…., có cả các tỉnh miền Trung, phía Bắc,,… đưa người dân về đây trong những ngày Tết.

Nhiều du khách phương xa đến Thánh đường để thắp hương cầu an năm mới tại khu an nghỉ của Linh mục Trương Bửu Diệp (cha Diệp) nằm cạnh bên Nhà thờ Tắc Sậy và tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên thánh đường.

Ô tô đưa người dân đi du xuân đậu chật kín khu vực sân Thánh đường Tắc Sậy.
Ô tô đưa người dân đi du xuân đậu chật kín khu vực sân Thánh đường Tắc Sậy.
Hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL cầu an, du xuân - 2
Hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL cầu an, du xuân - 3
Rất đông người dân đổ về Thánh đường Tắc Sậy ngày Tết.
Rất đông người dân đổ về Thánh đường Tắc Sậy ngày Tết.

Chị Hồng Nhiên (đến từ Đồng Nai) cho biết, trong ngày mùng 1, mùng 2 gia đình chị chỉ ở nhà hoặc đi thăm bà con, người gần nhà, đến mùng 3 gia đình chị mới đi chơi xa. “Trước giờ, ngày Tết gia đình tui cũng ít đi về khu vực miền Tây, nay đi một chuyến cho vui. Đầu năm ghé luôn nhà thờ Tắc Sậy để cầu an năm mới vì nhà thờ này nổi tiếng lắm”, chị Nhiên chia sẻ.

Theo chị Nhiên, bạn bè chị có người chưa xuống đây lần nào nên lần này cũng háo hức đi cho biết, mặc dù không phải là người công giáo. “Nghe tiếng thánh đường lớn nên bạn bè mình đi chỉ cho biết đó biết đây vậy thôi”, chị Nhiên chia sẻ thêm.

Hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL cầu an, du xuân - 5
Hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL cầu an, du xuân - 6
Hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL cầu an, du xuân - 7
Khách đến để thắp hương cầu an tại khu an nghỉ của Linh mục Trương Bửu Diệp (cha Diệp).
Khách đến để thắp hương cầu an tại khu an nghỉ của Linh mục Trương Bửu Diệp (cha Diệp).

Trong ngày mùng 3 Tết, ngoài những người đạo công giáo, PV Dân trí cũng gặp rất nhiều du khách không phải là người công giáo có mặt tại Thánh đường Tắc Sậy. Khi PV hỏi thăm, đa số khách cho biết, họ đến đây một phần vì nghe tiếng cha Diệp nên đến để cầu an năm mới, một phần cũng vì muốn tham quan, vui chơi ngày Tết.

Bên trong khu an nghỉ của cha Diệp khói hương luôn nghi ngút khi khách liên tục vào ra để thắp hương cầu bình an, may mắn năm mới. Trong khi đó, bên ngoài nhà thờ, xe ô tô đi, đến đưa khách đổ về tấp nập làm cho không khí ngày Tết tại đây vừa thiêng liêng, nhưng cũng rất sôi nổi.

Hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL cầu an, du xuân - 9
Bên trong Nhà thờ Tắc Sậy trang trí nhiều hoa tươi, cây trái,...
Bên trong Nhà thờ Tắc Sậy trang trí nhiều hoa tươi, cây trái,...
Hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL cầu an, du xuân - 11
Bên ngoài Nhà thờ Tắc Sậy trang trí nhiều cảnh đẹp mắt nên khách đến chơi Tết rất thích chụp ảnh lưu niệm.
Bên ngoài Nhà thờ Tắc Sậy trang trí nhiều cảnh đẹp mắt nên khách đến chơi Tết rất thích chụp ảnh lưu niệm.

Quan sát của PV Dân trí, khu vực bên ngoài và bên trong Nhà thờ Tắc Sậy được trang trí nhiều hình ảnh, màu sắc đẹp mắt nên nhiều du khách rất thích chụp ảnh lưu niệm khi đến đây vui chơi ngày Tết.

Du khách ngồi nghỉ sao một chuyến tham quan vòng quanh Thánh đường lớn nhất ĐBSCL ngày Tết.
Du khách ngồi nghỉ sao một chuyến tham quan vòng quanh Thánh đường lớn nhất ĐBSCL ngày Tết.

Huỳnh Hải