1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng ngàn Kiều bào dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long

(Dân trí) - Chiều 6/2, hơn 1.000 bà con Kiều bào đã hội tụ và dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long, với mong ước đất nước có một mùa xuân ấm no hạnh phúc, con em người Việt Nam trên toàn thế giới an hưởng cuộc sống hòa bình.

Từ 14 giờ chiều nay, rất nhiều đoàn xe chở bà con Kiều bào đã dừng chân tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Ngay khi các xe dừng xuống, nhiều bà con Kiều bào đã vui mừng gọi nhau bằng đủ thứ tiếng khi họ nhận ra nhau sau một thời gian xa cách.

 

Đến 15 giờ, Nghi lễ dâng hương tưởng nhớ công ơn các bậc tiền bối được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo - tuyên bố khai mạc tại Chính điện Hoàng Thành Thăng Long.

 

“Đây là một chuỗi hoạt động ý nghĩa và rất thiết thực biểu thị tình cảm uống nước nhớ nguồn của bà con Kiều bào trên toàn thế giới. Điều đó đã thể hiện sự gắn bó máu thịt với quê hương, đất nước”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu.
 
Hàng ngàn Kiều bào dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long - 1

Đại lễ dâng hương đã diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long rất quy mô và hoành tráng. (Ảnh: Quốc Đô)

 

Cùng tham gia buổi lễ có đại diện Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn và Hoà thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

Lễ dâng hương kéo dài hơn 30 phút, dòng Kiều bào xếp hàng dài từ Chính điện Hoàng Thành xuống dưới sân trung tâm.

 

Nhiều bà con đã bùi ngùi, xúc động, hầu hết họ đều bày tỏ tấm lòng thành kính khi cố gắng hỏi han, tìm hiểu thông tin từ những nhà Khoa học, những nhà quản lý văn hoá về khu di tích đặc biệt này.
 
Hàng ngàn Kiều bào dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long - 2

Hàng ngàn bà con Kiều bào nối đuôi nhau chờ dâng hương chiều 06/2.(Ảnh: Quốc Đô)

 

Anh Trần Chí Tâm, 25 tuổi, Việt kiều Đức xúc động cho biết, lần đầu tiên trong đời anh được tham dự một nghi lễ lớn mà nhà nước tổ chức dành cho Kiều bào. “Tôi thật sự xúc động và thấy rất tự hào về quê hương Việt Nam, nơi đã sinh ra bố mẹ tôi. Tôi được gia đình dạy học tiếng Việt từ lúc mới sinh, vì thế tôi rất vui khi được trò chuyện với những bạn trẻ trong nước cùng lứa.

 

Dù đây là lần đầu tiên được về cố hương, nhưng tôi thấy thật sự gần gũi và quen thuộc. Những gì tôi tìm hiểu và chứng kiến tại Hoàng Thành Thăng Long hôm nay đã được gia đình tôi kể cho nghe từ nhiều năm trước”, anh Tâm chia sẻ thêm.
 
Hàng ngàn Kiều bào dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long - 3

Nghi lễ rước Cá chép tại Hoàng Thành Thăng Long chiều nay. (Ảnh: Quốc Đô)

 

Hơn 16 giờ, đoàn Kiều bào về Thiên đường Bảo Sơn để dự Tiệc chiêu đãi của nhà nước.

 

20 giờ tối nay, Lãnh đạo Đảng, Lãnh đạo nước sẽ cùng gần 1.000 Kiều bào tham dự chương trình Đêm hội văn hóa Việt - đây là điểm cao trào của Chương trình Xuân Quê hương 2010.

 

Cũng trong buổi tối nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ đích thân thực hiện nghi lễ thả cá chép truyền thống nhân ngày “Ông Công, ông Táo về trời” và đọc lời chúc Tết trong đêm Gala đặc biệt.

 

Quốc Đô