1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Hai vợ chồng phụ hồ vui mừng nhận lại chiếc ví đánh rơi từ CSGT

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Hai vợ chồng phụ hồ trên đường về quê ăn Tết không may đánh rơi ví tiền, rất may được cán bộ cảnh sát giao thông Bạc Liêu nhặt trả lại.

Ngày 16/2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức trao trả tài sản đánh rơi cho vợ chồng bà L.T.M. (47 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Hai vợ chồng phụ hồ vui mừng nhận lại chiếc ví đánh rơi từ CSGT - 1

Đại úy Phan Thành Luân trao lại tài sản cho bà M. (Ảnh: CSGT Bạc Liêu).

Trước đó, vào ngày 8/2 (29 Tết), trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp đoạn qua xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), Đại úy Phan Thành Luân, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, nhặt được cái ví trên đường.

Qua kiểm tra bên trong ví, cán bộ CGST thấy có hơn 1,5 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, Đại úy Luân đã báo cáo chỉ huy và tổ công tác phối hợp cùng địa phương xác minh người đánh rơi ví.

Sau khi xác định cái ví là của bà L.T.M., Đại úy Phan Thành Luân cùng đơn vị đã tổ chức trao lại vào chiều 16/2, khi vợ chồng bà M. từ quê lên.

"Đây là số tiền mà vợ chồng tôi cầm chiếc nhẫn để có kinh phí về quê ăn Tết cùng gia đình", bà M. chia sẻ và bày tỏ sự xúc động, lời cảm ơn chân thành đến các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu khi nhận lại tài sản.

Hai vợ chồng phụ hồ vui mừng nhận lại chiếc ví đánh rơi từ CSGT - 2

Các cán bộ, chiến sĩ CSGT Bạc Liêu tặng xăng và nước suối nhằm chia sẻ khó khăn với vợ chồng bà M. (Ảnh: CSGT Bạc Liêu).

Qua tìm hiểu, vợ chồng bà M. có hoàn cảnh khó khăn nên phải lên Bình Dương để làm phụ hồ mưu sinh. Bà M. còn mắc bệnh thoái hóa cột sống.

Nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với vợ chồng bà M., các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1 đã tặng 3 lít xăng và nước suối để 2 ông, bà tiếp tục hành trình trở lên Bình Dương làm việc.