1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xét xử vụ buôn lậu thuốc lá:

Hải quan lao đao biện hộ

(Dân trí) - Chi cục trưởng Hải quan Bát Xát, Nguyễn Xuân Thường và cán bộ kế toán Lê Minh Tuấn bị “truy” nhiều nhất trong phần xét hỏi nhóm 16 cán bộ “dính án” nhận hối lộ hôm nay 10/3. “Kịch bản” phản cung của các bị cáo đã nhiều lần hở sườn...

Thủ quỹ “ma” lộ mánh

Lê Minh Tuấn - nguyên nhân viên Chi cục Hải quan Bát Xát (Lào Cai) bị truy tố với vai trò “thủ quỹ”, được giao quản lý các khoản tiền doanh nghiệp nhập khẩu thuốc lá lót tay để chia cho anh em trong chi cục. Tuấn cũng được xác định đã tự chia cho bản thân 40 triệu đồng.

“Thủ quỹ” đồng thời là người tiếp nhận 38 tờ khai hải quan cho các doanh nghiệp này nhập gần 2.100 tấn lá thuốc lá qua các lối mở.

Bị “quần” trước vành móng ngựa gần trọn thời gian làm việc buổi sáng, Lê Minh Tuấn vẫn cố gắng "chống trả" mặc dù liên tục bị chính các đồng phạm lật tẩy.

Bị cáo xác nhận, mình là người trực tiếp bóc, kiểm các phong bì “bồi dưỡng” của doanh nghiệp nhưng lại nhanh miệng ấn ngay vai trò quản tiền cho sếp trưởng Nguyễn Xuân Thường. Tuấn cũng phủ nhận việc đã nhận 150 triệu đồng từ Giám đốc Công ty Thành Sơn, Nguyễn Huy Tần.

Tần lập tức được dựng dậy đối chất. Bị cáo khẳng định đã cho nhân viên Phạm Hữu Thơm chuyển bọc tiền gói bằng vỏ bao xi-măng cho Tuấn. Thơm cũng gật đầu xác nhận đã đánh xe lên hải quan Bát Xát để đem gói giấy Giám đốc giao đến tận tay Tuấn trong khoảng tháng 5/2006.

“Thủ quỹ” xuống nước, thừa nhận có lần Thơm đi ô tô lên Bát Xát, có xách theo một gói bọc giấy kín nhưng không trực tiếp đưa cho bị cáo mà đặt lên bàn và nói Tần gửi cho Chi cục trước mặt 3-4 anh em khác. Tuấn chối bay là không trực tiếp nhận bọc giấy và cũng không biết ai là người cầm “món quà hiểm” sau đó.

Người bỏ tiền “cảm ơn” lập tức phản ứng, khẳng định đã chỉ đạo nhân viên đưa trực tiếp gói quà cho Tuấn. Hơn nữa, ngày hôm sau, Tần đã trực tiếp điện cho Tuấn nói nội dung số tiền 150 triệu gói giấy đó là để “góp” tiền ăn ở những ngày “ăn đậu” tại Chi cục khi nhập hàng, còn lại là tiền bồi dưỡng anh em. Tuấn lúng búng “vớt vát”, không nhớ là có nhận điện thoại của Tần nhưng việc Tần “hảo lòng” bù chi khoản ăn ở là có.

Người quản lý “quỹ bồi dưỡng” của doanh nghiệp cũng cầm khoản tiền hơn 100 triệu đồng do anh em đưa lại để chia đều cho mọi người. Tuấn đã chuyển cho mỗi đồng nghiệp 3 triệu đồng, đưa sếp Thường “vay” 30 triệu để đi công tác, tồn “quỹ” 50 triệu và giữ lại cho mình 20 triệu.

Bị cáo phàn nàn, đến giờ không nhớ nổi đã khai nhận tại CQĐT tổng “quỹ bồi dưỡng” tiếp nhận được là bao nhiêu vì khi thì bị ép nhận là 1,5 tỷ đồng, lúc lại được yêu cầu hạ cấp xuống 1 tỷ cho hợp lý. “Chốt lại”, bị cáo tạm công nhận tiếp nhận khoản “quỹ đen” 210 triệu đồng.

Lệ “bồi dưỡng” làm thêm giờ

Chi cục trưởng Phạm Xuân Thường bị cáo buộc chỉ đạo các nhân viên Hải quan thu tiền doanh nghiệp nhập lá thuốc lá với mức 500.000 - 1.000.000 đồng/tờ khai hải quan, 800.000 đồng/tấn lá thuốc lá không mở tờ khai hải quan, 50.000 đồng/tấn lá thuốc lá nhập gia công. Thường được nhận tổng cộng 80 triệu đồng.

Sếp trưởng cố chứng minh chỉ được nhận tổng số tiền khoảng 12 -13 triệu mà Lê Minh Tuấn chuyển cho làm nhiều lần. Bị cáo vò đầu bứt tai cố biện minh, thực tế trong quá trình làm thủ tục hải quan, các doanh nghiệp thường tự nguyện “bồi dưỡng” anh em do làm thêm giờ, nhiệt tình giải quyết thủ tục nhập hàng nhưng vẫn nhắc cán bộ dưới quyền không được làm sai.
 
Hải quan lao đao biện hộ - 1

“Sếp trưởng” Phạm Xuân Thường được xác định là chủ mưu “nhận hối lộ”.

Chủ tọa Nguyễn Văn Lưu dồn bị cáo: “Làm thêm giờ nhà nước có chế độ?”. Thường ấp úng xoay: “Nhà nước có chế độ chi nhưng tôi chưa... cần nên chưa làm đề nghị”.

Chi cục trưởng Phạm Xuân Thường cũng nửa nhận, nửa “đá tội” khi khai, biết có “lệ” bồi dưỡng nhưng không nghĩ rằng có liên quan gì đến những khoản thu ngoài quy định (thu theo số lượng hàng nhập, “áp thuế” hàng nhập thừa...) đối với các doanh nghiệp nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu.

Bị cáo hạ giọng thủ thỉ, không có chuyện thu tiền theo đầu tờ khai nhập khẩu hàng hóa, không có chuyện cho nhập vượt, nhập lậu hàng. Sếp trưởng cũng bám lấy “phao” trách nhiệm, cho rằng việc cho nhập thuốc lá nguyên liệu theo các lối mở là chủ trương của tỉnh, tăng cường giao thương ở các đường tiểu ngạch.

Thường cũng thừa nhận đã một vài lần cầm tiền do Lê Minh Tuấn đưa cho để đi tết lễ các sếp Cục Hải quan Lào Cai là Đinh Bá An và Nguyễn Tiến Cường nhưng mỗi lần chỉ “chút chút”. Đến quá giờ làm việc chiều, chủ tọa phải tạm ngắt màn diễn giải của bị cáo.

Dự kiến, ngày mai tòa sẽ “đi nốt” mảng tội nhận hối lộ của nhóm bị cáo là cán bộ Hải quan để chuyển sang mảng tội lừa đảo của 2 cán bộ công an C15.

P.Thảo