1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Hai ngư phủ trở về nhà sau 3 tháng mất tích

(Dân trí) - Do phản đối chủ tàu không làm đúng thỏa thuận, hai ngư dân Ngô Quốc Khánh và Huỳnh Thanh Tâm đã nhảy xuống biển. Nhờ tàu Thái Lan cứu vớt, ngày 7/8, hai ngư dân này đã trở về an toàn, đoàn tụ với gia đình sau 3 tháng mất tích.

Theo cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), trước đó anh Ngô Quốc Khánh (ấp Điền Giữa, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng) và anh Huỳnh Thanh Tâm (ấp Rạch Thăng, xã Vĩnh Trạch, thị xã Bạc Liêu, Bạc Liêu) cùng một số người khác nữa chấp nhận làm thuyền viên cho tàu cá BL-91908BTS của ông Nguyễn Văn Gởi (Phường 3, thị xã Bạc Liêu).

Theo thỏa thuận ban đầu, sau 1 tháng đánh bắt tàu sẽ vào bờ, nhưng sau đó chủ tàu không thực hiện theo thỏa thuận, thay vì sau hơn một tháng hoạt động đánh bắt trên biển sẽ vào đất liền thì chủ tàu cho chi viện thêm nước đá, lương thực tiếp tục hoạt động kéo dài trên biển.

Không đồng ý với cách làm đó nên một số ngư phủ trên tàu đã đình công để phản đối chủ tàu. Kết quả, có 4/16 người bị thuyền trưởng (thực hiện theo chỉ đạo của chủ tàu) không cho ăn cơm suốt ngày 3 ngày (từ 5 - 7/5). Do không chịu nổi cách cư xử của chủ tàu nên Khánh và Tâm đã nhảy xuống biển để thoát thân.

Được biết, sau khi nhảy xuống biển thoát thân khoảng 2 giờ sau thì hai người được tàu khảo sát, thăm dò dầu khí của Thái Lan cứu vớt đưa vào đất liền ở Thái Lan.
 
Nhờ sự giúp đỡ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, 2 ngư phủ trên được sớm về nước, đoàn tụ với gia đình.

 

B.D