1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai lần cướp ngân hàng, cử nhân kinh tế lĩnh 18 năm tù

(Dân trí) - 27 tuổi, tốt nghiệp ĐH Kinh tế nhưng máu cờ bạc, ham cá độ, Nguyễn Đình Sự tính đường... cướp ngân hàng. Sau lần “ăn đậm” 600 triệu đồng, Sự làm vụ thứ 2, “tăng giá” 3 tỷ đồng…

Nguyễn Đình Sự (26 tuổi, quê Nam Sách, Hải Dương) bị truy tố về tội cướp tài sản. Thủ phạm đã gây ra 2 vụ cướp tại Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân và Chi nhánh ngân hàng cổ phần Quân đội (MB bank) tại Mỹ Đình, Từ Liêm.
 
Hai lần cướp ngân hàng, cử nhân kinh tế lĩnh 18 năm tù - 1

Nguyễn Đình Sự tại toà

Sự tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2005, từng làm thử việc tại một công ty chứng khoán rồi về làm tại Ngân hàng nông nghiệp huyện Nam Sách. Ít lâu sau, cử nhân kinh tế lại lên Hà Nội làm nghề môi giới chứng khoán. Do việc kinh doanh chứng khoán thua lỗ, cộng thêm máu mê cờ bạc, cá độ bóng đá nên Nguyễn Đình Sự xoay qua tính cách kiếm tiền bằng việc cướp ngân hàng.

Trưa ngày 23/11/2007, Sự đóng bộ áo mới với kính đen, mang theo 2 túi xách, 1 ba lô đựng dao nhọn, cuộn băng dính, mũ lưỡi trai thuê taxi từ Bà Triệu ra chi nhánh ngân hàng TMCP quân đội ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội để cướp. Sự vào ngân hàng, dùng dao khống chế nhân viên nữ. Sau khi dùng băng dính trói tất cả các nhân viên lại và lấy toàn bộ số tiền hơn 600 triệu và hơn 12 nghìn USD bỏ vào ba lô, kẻ cướp liều lĩnh bỏ tẩu thoát.

Số tiền cướp được, Sự dùng gần 20 triệu để chuộc chiếc xe máy, còn lại mở tài khoản trên mạng, cá độ bóng đá rồi nướng sạch trong thời gian ngắn. Ngựa quen đường cũ, Sự chuẩn bị làm phi vụ thứ 2, lên chợ Tân Thanh, Lạng Sơn mua một khẩu súng ngắn và một con dao nhọn, hết gần 1 triệu đồng.

Giả danh đại diện một tổ chức muốn vay 3 tỷ đồng và 100.000 USD, Sự tiếp cận trưởng phòng giao dịch số 6, chi nhánh Vietcombank trên đường Nguyễn Trãi. Tiếp Sự tại phòng làm việc, cán bộ ngân hàng yêu cầu phải xuất trình hồ sơ vay vốn mới giải quyết.

Gã thanh niên không nói gì, lạnh lùng đặt khẩu súng và con dao trước mặt, yêu cầu đưa đủ số tiền. Sự ra tối hậu thư giao tiền trong vòng 45 phút, nếu không sẽ cho nổ tung toà nhà với 12kg thuốc nổ đã đặt sẵn tại tầng 1.

Các nhân viên của ngân hàng đã cùng công an bắt giữ Sự ngay tại bàn làm việc của nữ trưởng phòng giao dịch cùng tang vật là khẩu súng và con dao nhọn.

VKS đề nghị mức án 18 - 20 năm tù. Bị cáo chỉ cúi đầu xin được khoan hồng để sớm về tạ tội với gia đình. Người mẹ quê ngồi dưới ghế dự khán khóc ngất trong khi ông bố mái đầu đã bạc quá nửa, khắc khổ chỉ biết lắc đầu như không tin nổi những hành động từ miệng cậu cử nhân kinh tế khai ra.

Bị cáo nhận án 18 năm tù trong lời dặn với của người mẹ sẽ cố đợi ngày trở về của đứa con mắc trọng tội.

P.Thảo