1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Hai kẻ bịt mặt chém trọng thương một học sinh

(Dân trí) - Ngày 1/6/2010, tin từ UBND xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn cho biết, một học sinh lớp 11 bị hai kẻ bịt mặt đi xe máy chém trọng thương phải cưa một chân, hiện nạn nhân vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, còn hung thủ vẫn đang lẩn trốn.


Ông Ngô Hữu Thử (ông nội nạn nhân) kể lại vào khoảng 19h30, ngày 25/5, cháu Ngô Hữu Hành (17 tuổi), trú tại thôn Thành Thắng, xã Quảng Cư, đang đi bộ đến nhà bạn ở cùng thôn để học thêm. Khi Hành vừa đến đoạn đường Hồ Xuân Hương - điểm giáp ranh giữa xã Quảng Cư và phường Trung Sơn (thị xã Sầm Sơn), bất ngờ có 2 thanh niên ngồi trên một chiếc xe máy vượt qua rồi quay ngược lại.

Hành chỉ nhìn thấy hai thanh niên ngồi trên xe đều bịt mặt, để hở hai mắt và chưa kịp định hình thì bất ngờ bị đối tượng ngồi sau dùng hung khí chém mạnh một nhát, trúng vào bắp chân trái Hành rồi vù xe bỏ chạy.

 

Bị chém bất ngờ khiến Hành gục tại chỗ, máu phun ra. Rất may, một lúc sau có người đi đường và một số người dân gần đó phát hiện, đem nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn và báo cho gia đình biết.

 

Ngay sau đó, nạn nhân đựơc chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP. Thanh Hóa) để xử lý, nhưng do vết thương quá nặng, Hành được chuyển đi Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội ngay trong đêm 25/5/2010.

 

Anh Lê Văn Minh (anh họ nạn nhân), cho biết: “Hiện cháu đã được mổ, tuy nhiên, do vết thương quá sâu chạm xương, đứt nhiều mạch máu, gia đình lại không đủ kinh phí để phẫu thuật nối chi kịp thời, nếu chờ đợi thì phần chi dưới vết chém sẽ nhiễm trùng và hoại tử. Gia đình đã buộc phải chấp nhận để Bệnh viện mổ lại, cắt bỏ một phần chân trái ở phía trên đầu gối”.

 

Gia đình Hành rất khó khăn, mẹ làm nông, bố đi đánh cá ven bờ với thu nhập ít ỏi chưa đủ nuôi 6 miệng ăn trong gia đình.
 

Được biết Hành đang là học sinh lớp 11, trường THPT Sầm Sơn, rất hiếu học, từ trước đến nay không có mâu thuẫn với ai, anh trai của Hành bị đau đầu kinh niên, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải nghỉ học từ năm lớp 9, nhường việc học hành lại cho Hành và em trai út là Ngô Hữu Đức, đang học lớp 8. Chỉ vì những kẻ bất nhân đã khiến Hành, từ một học sinh lành lặn trở thành người tàn tật.

 

Thành Hưng - Duy Tuyên