1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Hai du khách kinh hãi vì bị khỉ độc tấn công

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 5 ngày, từ 6-10/6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (thị xã Quảng Trị) đã liên tiếp tiếp nhận 2 du khách bị khỉ tấn công tại khu du lịch sinh thái trằm Trà Lộc (xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Sáng ngày 10/6, bác sĩ Lê Thanh Dương, phó trưởng khoa ngoại - tổng hợp cho biết, hai người dân nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều phần chân và phần đầu.

 

Ngày 6/6, anh Nguyễn Văn Cường (23 tuổi, trú thị xã Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng có vết thương sâu do khỉ cắn ở cẳng chân phải, chảy nhiều máu. Dù đã được chữa trị tích cực song 3 ngày sau, vết thương của anh Cường sưng nề to và tấy sốt. Đến hôm nay vết thương mới dần ổn định.
 
Hai vết thương do khỉ độc tấn công


Hai vết thương do khỉ độc tấn công

Hai vết thương do khỉ độc tấn công

 

Anh Cường kể lại, hôm đó, tôi đi xe máy chở một người cháu dạo chơi ở trằm Trà Lộc, bất ngờ bị con khỉ to khoảng 30-40kg lao từ trên cành cây xuống cào cấu. Anh dùng tay đẩy mạnh con khỉ rơi xuống đường và kêu cháu chạy trước. Con khỉ nhanh chóng bám lấy người anh Cường, dùng răng cắn vào chân phải, ngoạm đứt một miếng thịt rồi chạy lên cành cây cao nhai ngấu nghiến.

 

Ngay ở phòng bên cạnh, chị Trần Thị Thu Phương (31 tuổi, trú thị xã Quảng Trị) cũng đang nằm điều trị vì bị khỉ tấn công chảy nhiều máu ở thái dương phải và trên đầu. Chị Phương cho biết, trưa 7/6, vợ chồng chị cùng con nhỏ vào trằm Trà Lộc chơi. Một con khỉ to nhảy từ trên cây xuống mặt đường hung hãn chạy lại. Quá sợ hãi chị kêu con chạy đi rồi ngất lịm. Tỉnh dậy đã thấy mặt đầy máu.

 

Bác sĩ Lê Thanh Dương cho biết, vết thương ở thái dương của chị Phương vẫn đang tiếp tục sưng nề, tấy sốt nhưng cơ bản đã ổn định.

 

Trước đó cũng đã có một người dân tại xã Hải Xuân bị khỉ tấn công, cào cấu khắp người. Đó là ông Lê Đình Niềm, ông cho biết khi ông đi xe máy qua thì một con khỉ từ trên cây lao xuống, giằng lấy túi sau lưng ông, khiến ông loạng choạng và ngã. Một em học sinh của trường THPT Hải Lăng cũng từng bị khỉ tấn công, cào cấu khắp người.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân cho biết, những trường hợp bị thương do khỉ cắn, cào cấu nói trên là có thật. Vấn đề này do huyện và Ban quản lý khu du lịch sinh thái trằm Trà Lộc quản lý.
 
Tấm biển nhắc nhở du khách không trêu chọc khỉ
Tấm biển nhắc nhở du khách không trêu chọc khỉ

 

Ông Cáp Hữu Hanh, Trưởng Ban quản lý khu sinh thái trằm Trà Lộc, xác nhận thông tin và cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, trong đó có một số người dân đùa nghịch, chọc phá khiến con khỉ trở nên hung dữ. Hiện đã có bảng hiệu cảnh cáo du khách và người dân không trêu khỉ.

 

Khu du lịch sinh thái trằm Trà Lộc có diện tích 80ha, có quyết định thành lập năm 2006.

 

Trước đó, năm 1998, Kiểm lâm Quảng Trị thả 7 cá thể khỉ nước tại khu vực trên và hiện đàn khỉ do Ban quản lý khu dịch sinh thái trằm Trà Lộc quản lý trực tiếp. Sau đó, đàn khỉ sinh sống và phát triển mạnh, có thời điểm lên tới 40 con. Nhưng khoảng năm 2000, đàn khỉ bị chết gần hết do ăn phải bả đánh chuột ngoài đồng của người dân trồng lúa gần đó. Giờ đàn khỉ chỉ còn 4 con cái và 1 con khỉ đực. Năm 2002, một con khỉ cái sinh được một con khỉ con nhưng bị chết yểu. Từ đó, trở đi đàn khỉ không sinh thêm con nào nữa.

 

Nguyễn Tuấn