1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai đối tượng còn lại trong vụ “đấu súng” ra đầu thú

(Dân trí) - Biết không thể mãi cuộc sống chui lủi, được sự vận động của gia đình và công an, sáng 25/8 hai đối tượng còn lại trong vụ đấu súng kinh hoàng tại Thanh Hoá là Hoà "thân" và Việt "còi" đã ra đầu thú trước pháp luật.

Ông bà Nguyễn Xuân Giản và Nguyễn Thị Lan là bố mẹ đẻ của Nguyễn Xuân Hoà (tức Hoà "thân", SN 1986, trú số nhà 92, khu đô thị Đông Phát, phường Đông Vệ) sau 1 tuần lặn lội vào tỉnh Đắc Lắc vận động, khuyên răn đã đưa Hoà trở về quê để đầu thú.

Sáng qua 25/8, Hoà “thân” cùng bố mẹ đã đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hoá để đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hoà "thân" cho biết Nguyễn Thế Việt (tức Việt "còi", SN 1984, trú thôn Bào Ngoại, xã Đông Hương) cũng đã trở về và đang lẩn trốn ở TP Thanh Hoá. Nhận được thông tin, Phòng CSĐT đã vận động Việt “còi” ra đầu thú và đến 9h sáng cùng ngày, Việt "còi" cũng đã được gia đình đưa đến CQĐT Công an tỉnh Thanh Hoá.

Tại CQĐT, Hoà "thân" và Việt "còi" đã khai nhận mọi hành vi của mình. Theo biên bản ghi lời khai, Hoà và Việt là hai đối tượng thường xuyên ăn, nghỉ ở Vũ trường Vùng Trời Xanh - nơi ở và kinh doanh của Lê Khắc Cường (Cường “chưởng).

Hoà “thân” và Việt “còi” là hai đối tượng đã được Cường “chưởng” chỉ đạo dùng xe máy cùng với Hợp "cán" mang theo súng AK và K54 hạ sát Phạm Đức Tuyên (27 tuổi, trú quán ở phường Đông Thọ) và hạ “đo ván” 4 người khác trong vụ đấu súng kinh hoàng đêm 30/6 tại TP Thanh Hoá.

Như vậy, trong vòng gần 2 tháng tất cả các đối tượng trong vụ đấu súng kinh hoàng trên đã bị tóm gọn.

Thành Hưng - Nguyễn Duy