1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Hai bé gái 16 tuổi tố cáo chủ hành hạ nhiều tháng liền

(Dân trí) - Hai bé gái làm thuê cho chủ hiệu vải T.T trong chợ Tam Kỳ (Quảng Nam) vừa tới Công an phường Phước Hòa trình báo việc các em bị bà chủ hiệu vải này đánh đập, hành hạ nhiều tháng nay.

Hai bé gái 16 tuổi tố cáo chủ hành hạ nhiều tháng liền - 1

Hai cháu Võ Thị Chung và Võ Thị Ngọc (Ảnh: Trương Hồng Phong).

 

Sáng qua 1/12, nhận tin báo của người dân, Công an phường Phước Hòa và Phòng PC 45 Công an tỉnh Quảng Nam đã cử lực lượng trợ giúp bảo vệ an toàn tính mạng hai bé gái Võ Thị Ngọc và Võ Thị Chung (cùng SN 1994, trú xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế).

 

Các cháu này tố cáo mấy tháng nay bị chủ hiệu vải T.T - bà L.T.T (SN 1963, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) hành hạ, ngược đãi.

 

Cháu Võ Thị Ngọc kể: Từ tháng 5/2010, được ba mẹ cho phép, cháu đón xe từ quê vào nhà bà T. để làm việc tại hiệu vải T.T trong chợ Tam Kỳ. Mỗi ngày, bà T. bắt các cháu làm việc từ 6h30 sáng đến 5h30 chiều, hứa mỗi tháng trả 600.000 đồng.

 

Tan chợ, các cháu phải về nhà lo cơm tối cho cả gia đình bà T. Hôm nào công việc ở hiệu vải nhiều, làm về trễ, không kịp dọn cơm, các cháu đều bị bà T. đánh chửi.

 

Trong đơn trình bày tại công an phường Phước Hòa, hai cháu cho biết: Mới đây nhất, tối 29/11, hai chị em làm ở hiệu vải về nhà trễ một chút liền bị bà T. nắm tóc kéo đi, Chung bị bà T. tát mạnh vào miệng sưng húp. Tuy làm việc nặng nhọc nhưng mỗi ngày bà T. chỉ cho mỗi cháu 8.000 đồng để ăn sáng và ăn trưa.

 

Ngày 30/11, bị bà T. dọa đánh, hai chị em sợ quá bỏ trốn ra công an phường trình báo. Hai cháu cho biết đã định trốn thoát về quê với bố mẹ nhưng không có tiền và tiếc vì nếu bỏ về giữa chừng bà T. sẽ không trả tiền công.

 

Cũng theo các cháu, không những làm việc vất vả tại hiệu vải trong chợ, tối về hai cháu còn phải giặt quần áo cho cả gia đình bà T. đến 10 giờ đêm mới xong. Có khi giữa đêm còn bị bà T. lôi dậy bắt lấy xô đem vào giường ngủ để bà đi vệ sinh rồi mang đi đổ. Việc này cũng thường xuyên xảy ra trong chợ khiến hai cháu rất bức xúc.

 

Một tiểu thương trong chợ Tam Kỳ thừa nhận: “Chúng tôi buôn bán ở đây thấy hai cháu làm việc cực nhọc mà còn bị bà chủ này đánh và chửi ngay giữa chợ dữ quá. Thấy hai bé gái phải làm công việc khiêng vác các cây vải như đàn ông mà không cầm được lòng. Bức xúc quá, nhiều chị em tiểu thương bảo hai bé nghỉ làm về quê cho an toàn thì hai bé trả lời sợ bị đánh, vả lại bỏ về bà T. không trả tiền công”.

 

Ngày 30/11, nhiều tiểu thương đã hỗ trợ giúp hai cháu gái đến công an phường trình báo. Sáng 1/12, cơ quan chức năng đã giải cứu hai cháu đưa về trụ sở trình bày lại sự việc.

 

Tại trụ sở Công an phường Phước Hòa, Thiếu tá Nguyễn Trường Long, Trưởng Công an phường, cho biết: Do sự việc xảy ra trên địa bàn phường Hòa Hương nên công an phường Phước Hòa chỉ hướng dẫn cho hai bé viết bản tường trình kể lại sự việc, rồi bàn giao hai bé lại cho công an phường Hòa Hương điều tra, xác minh tiếp.

 

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Công an TP Tam Kỳ - Đại tá Vũ Đình Diêm, cho biết đã được nghe báo cáo sự việc và đã chỉ đạo cho Công an phường Hòa Hương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ sự việc này.

 

Công Bính